Giáo họ Antôn hạ giải Nhà Thờ & xây nhà Mục vụ
Thứ năm - 27/03/2025 06:11
1694
"Vì nhà Chúa, chúng tôi nguyện cầu chúc phúc cho bạn" (Tv 122,9).
Hành trình Đức Tin – Hiệp nhất & hy vọng
Hòa chung niềm vui của Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người lữ hành hy vọng”, chiều Chúa Nhật, ngày 23.03.2025 – Chúa Nhật III Mùa Chay, giáo họ Antôn, thuộc giáo xứ Lã Điền, giáo hạt Báo Đáp, đã tổ chức thánh lễ hạ giải nhà thờ cũ và khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ giáo họ.

Sự kiện trọng đại này không chỉ là cột mốc lịch sử đối với hơn 80 nhân danh của giáo họ mà còn là niềm vui chung của cả giáo xứ. Ngôi nhà thờ cũ – chứng nhân của bao thế hệ, nơi từng vang vọng biết bao lời kinh tiếng hát – giờ đây sắp được thay thế bằng một công trình khang trang hơn, xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa.
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Hoàng Ngọc Khoát chủ sự, cùng sự hiện diện của đông đảo giáo dân và quý ân nhân xa gần. Những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa trong ngày trọng đại này như một lời tri ân quá khứ, đồng thời cũng là lời nguyện xin cho tương lai của giáo họ ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ông trùm Antôn Lưu Văn Duy xúc động chia sẻ: "Giáo họ chúng tôi dù nhỏ bé nhưng luôn đoàn kết, kiên trung trong đức tin. Hôm nay, chứng kiến khoảnh khắc này, tôi thấy tự hào vô cùng. Ngôi nhà thờ mới không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là biểu tượng của lòng đạo đức và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn."
Giáo họ Antôn – Hơn một Thế kỷ vững bước Đức tin
Giáo họ Đỗ Xá (nay là giáo họ Thánh Antôn) thuộc giáo xứ Lã Điền, giáo phận Bùi Chu, có lịch sử hình thành từ trước năm 1917, ban đầu thuộc giáo xứ Dương A. Khi giáo xứ Lã Điền được nâng lên hàng giáo xứ năm 1947, Đỗ Xá trở thành họ lẻ trực thuộc. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng khoảng năm 1942 với quy mô nhỏ. Từ năm 1954 đến 1995, do hoàn cảnh khó khăn, giáo họ chỉ có một Thánh lễ Giáng Sinh suốt 41 năm. Năm 1996, một trận bão lớn phá hủy nhà thờ, sau đó được trùng tu nhưng tiếp tục bị thiệt hại bởi sét đánh.

Nhờ sự giúp đỡ của các linh mục, giáo dân và ân nhân xa gần, nhà thờ được tái thiết. Hiện nay, trước nhu cầu mục vụ, giáo họ đang chuẩn bị xây dựng một ngôi thánh đường mới, kêu gọi sự chung tay đóng góp từ cộng đồng. Bà Maria Nguyễn Thị C, một giáo dân cao niên, chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với nhà thờ này từ thuở ấu thơ. Dù lưu luyến nơi cũ, nhưng tôi tin rằng công trình mới sẽ là dấu ấn cho một chặng đường mới, nơi con cháu chúng tôi tiếp tục được nuôi dưỡng trong đức tin."
Thánh Antôn – Người cha thiêng liêng của Giáo họ
Giáo họ được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Antôn Padua, một vị thánh được yêu mến trên toàn thế giới. Sinh năm 1195 tại Bồ Đào Nha, ngài là linh mục dòng Phanxicô, nổi danh với lòng bác ái, sự khôn ngoan và những phép lạ kỳ diệu. Ngài được tôn vinh là vị thánh bảo trợ của những người gặp khó khăn, của những ai đánh mất niềm tin, và là chỗ dựa thiêng liêng cho bao người tín hữu.

Hằng năm, vào ngày 13 tháng 6, giáo họ tổ chức trọng thể lễ kính thánh nhân. Đây không chỉ là dịp để mọi người tôn vinh vị thánh quan thầy mà còn là cơ hội để quy tụ bà con xa gần, cùng nhau chia sẻ niềm vui đức tin.
Anh Antôn Trần Văn T, một người trẻ trong giáo họ, chia sẻ: "Mỗi năm đến ngày lễ Thánh Antôn, tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa các thế hệ. Đây là ngày chúng tôi cùng nhau dâng lời cầu nguyện, cùng sẻ chia và cùng xây dựng giáo họ ngày càng vững mạnh hơn."
Hiệp nhất & đồng lòng xây dựng Nhà Chúa
Dù chỉ có hơn 20 hộ gia đình, giáo họ Antôn vẫn luôn kiên trì trong đời sống đức tin. Trải qua biết bao khó khăn, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, mọi người đã chung tay để có được một nơi thờ phượng xứng đáng. Hôm nay, khi công trình mới được khởi công, niềm vui như được nhân lên gấp bội.

Cha chánh xứ Giuse Hoàng Ngọc Khoát nhắn nhủ: "Xây dựng nhà Chúa là xây dựng chính đời sống đức tin của mỗi người. Mỗi viên gạch, mỗi sự đóng góp đều mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tinh thần hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn."
Ngôi nhà thờ mới không chỉ là nơi cử hành phụng vụ mà còn là trung tâm sinh hoạt mục vụ, nơi giáo dân có thể học hỏi giáo lý, tham gia các hoạt động tông đồ và sống trọn vẹn hơn đời sống Kitô hữu.
Cụ ông Antôn Trần Văn D, một người đã gắn bó với giáo họ hơn 80 năm, bùi ngùi tâm sự: "Tôi có thể không còn kịp thấy ngày khánh thành, nhưng tôi tin rằng con cháu tôi sẽ có một nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa."
Lời tri ân & kêu gọi đóng góp
Giáo họ Antôn xin chân thành tri ân tất cả quý ân nhân, quý cộng đoàn xa gần đã cầu nguyện và giúp đỡ để công trình này có thể khởi sự.

Chúng tôi tha thiết mong mỏi sự chung tay của mọi người, không chỉ qua sự đóng góp tài chính, mà còn bằng lời cầu nguyện và sự đồng hành tinh thần. Mọi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều là dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Đức Kitô.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn, chúc lành cho công trình này, cho quý cha, quý ân nhân và tất cả những ai đã hy sinh vì Nhà Chúa.
Xin cho tinh thần yêu thương, hiệp nhất luôn đong đầy trong cộng đoàn, để ngôi thánh đường mới sẽ trở thành dấu chỉ của niềm tin, hy vọng và tình yêu trong lòng Giáo hội.
Giáo họ antôn xin chân thành tri ân & cầu nguyện cho quý ân nhân!