26 thiếu nhi rước lễ lần đầu & 15 rước lễ bao đồng

Thứ tư - 31/08/2022 21:55  1096
Rước lễ Lần đầu là một bước ngoặt của cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Ngày 28/08/2022,thiếu nhi hân hoan, vui sướng vì được Chúa ngự vào lòng. Thánh lễ diễn ra cách trọng thể trong tình yêu thương của Thiên Chúa cùng sự quan tâmcủa tất cả mọi người trong giáo xứ dành cho các con. Cảm nhận được tấm lòng của mọi người, tất cả thiếu nhi đều hân hoan háo hức và xen lẫn chút hồi hộp khi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn.
 
301322516 479419570384702 5801772314498266557 n

Đối với các bạn sắp tuyên hứa bao đồng, Thánh lễ hôm nay không chỉ đánh dấu ngày hoàn thành chương trình giáo lý hồng ân của các bạn mà còn đánh dấu cho sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của các bạn qua nghi thức sám hối với lời xin lỗi và lời tuyên hứa.
 
302466355 756329278963145 4966630306553044406 n

Hôm nay, bạn nào cũng xinh tươi, dễ thương, vui sướng, hân hoan, rạo rực vì ngày đầu tiên một số bạn được đón rước Chúa ngự vào trong tâm hồn. Khi ca hiệp lễ vang lên, từng bạn háo hức bước lên rước Chúa. Một cảm giác sung sướng tràn ngập Thánh đường vì chính Mẹ Maria đã chuẩn bị tâm hồn để cho mỗi chúng ta được đón rước Chúa. Cảm giác khi đón rước Chúa vào lòng chắc hẳn ai cũng giống nhau và đều mong Chúa ngự vào linh hồn và ở lại với mỗi người luôn mãi.
 
301945391 410140707855035 7978168777359545142 n

Sau Thánh lễ này, các bạn càng hiểu hơn về Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể,Chúa Giêsu hiện diện, nên sau khi truyền phép, không còn bánh và rượu trên bàn thờ nữa mà bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Các bạn sẽ cố gắng dọn mình rước lễ cách chu đáo mỗi khi tham dự Thánh lễ, vì đây là điểm hẹn kì diệu, điểm nối kết với Chúa Kitô và nối kết với mọi ngưới để cùng nhau xây dựng cộng đoàn dân Chúa trong tình liên đới, hiệp nhất và thánh thiện.
 
302185846 5471759669606990 6030824154159875668 n

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật vui sướng và tự hào khi được Chúa ngự vào linh hồn. Vui sướng vì Chúa không chấp thụ tạo chúng con là kẻ tội lỗi, đã chịu chết để cứu chuộc chúng con, nay lại ban Mình Máu Người làm của nuôi linh hồn chúng con nữa. Chúng con chẳng biết cảm ơn Chúa thế nào để nói hết những ân tình Chúa dành cho chúng con vì nó thật lớn lao và vĩ đại, chẳng có gì có thể sánh bằng. Xin Mẹ Maria và các Thánh hãy luôn bên chúng con để chúng con xứng đáng với ân huệ mà Chúa dành cho chúng con. Amen.

Tác giả: GLV giáo xứ Tư Khẩn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập333
  • Máy chủ tìm kiếm66
  • Khách viếng thăm267
  • Hôm nay42,240
  • Tháng hiện tại702,833
  • Tổng lượt truy cập70,730,590
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây