Thương người mẹ quê góa bụa hơn 70 năm!

Thứ sáu - 21/07/2023 23:06  6206
“Mẹ chúng con là người mẹ quê”, đó là những lời xúc động và đong đầy tình cảm của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục giáo phận Xuân Lộc trong giây phút tiễn biệt thân mẫu của ngài là bà cố Têrêsa Tạ Thị Ngọt, đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Thánh lễ an táng cho bà cố Têrêsa được cử hành vào Sáng thứ Tư ngày 19/7/2023, tại Thánh đường giáo xứ Kim Thượng, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc[1].
 
362243768 661230969374789 2984456818903370603 n

Với tấm lòng con thảo, Đức Cha hồi tưởng về bà cố Têrêsa, “Người mẹ quê không biết đi xe đạp, nhưng đi nhà thờ hằng ngày, đi họp Legio Mariae hằng tuần, hái bông hoa dại ven đường, theo tập tục của hội, chưng dưới chân Đức Mẹ…và chăm chỉ hai giờ một tuần đi công tác Legio thăm các gia đình dù khi đã tuổi tác.”

Người mẹ quê ấy bình dị, tần tảo sớm hôm nhưng chất chứa một tình thương thật bao la. Đức Cha Gioan chia sẻ thêm rằng: “Mẹ theo lớp bình dân học vụ đủ chữ để đọc thong thả, có khi đánh vần cho chúng con, khi còn ấu thơ, nghe truyện "Một Tâm Hồn" Thánh Têrêsa; đủ chữ để ghi tên và địa chỉ gởi gói ruốc thịt heo cho con thời gian con du học tại nước ngoài.

Mẹ tần tảo sớm hôm,

Người xưa nói ‘một tay thì đầy, hai tay thì vơi’. Gia cảnh nhà không hẳn là đói mà cũng không có dư, nhưng luôn mở rộng cửa đón khách nhất là con cái nhà tu… Anh em chủng sinh chơi nhà nhận xét dí dỏm, mẹ vừa là bộ trưởng ngoại giao, vừa là bộ trưởng nội vụ, vừa là bộ trưởng tài chánh… là bộ trưởng toàn bộ… Bởi vậy, có những khi mẹ nóng nảy…con phải cắt nghĩa cho các cháu: nhà người ta có ông có bà cùng lo gia đình, nhà mình, bà phải  gánh cả phần của ông, một vai hai gánh, đứng mũi chịu sào, nên bà phải quyết đoán như vậy con cháu mới tồn tại đến hôm nay…

Mẹ chúng con là người mẹ quê,

Mẹ vẫn dặn dò con tạ ơn Chúa vì Chúa thương nhà mình mẹ góa con côi. Bố mất lúc mẹ 22 tuổi, mẹ mất tuổi 93, Mẹ góa bụa hơn 70 năm bao bọc hai đứa con mồ côi và sau này các cháu chắt. Vì vậy, con vẫn ý thức mình chẳng là gì…là người bình thường, từ bờ ruộng được Chúa gọi và nhờ giúp việc trong cánh đồng cứu thế của Chúa.”

 
362251507 661232852707934 4239185561491124133 n

Khi hồi tưởng đôi điều sinh thời của thân mẫu,  vị Giám mục Chính tòa giáo phận Xuân lộc dâng lời tạ ơn tình thương hải hà của Thiên Chúa, tấm thiện tình của quý Đấng bậc và cộng đoàn. Trước khi kết thúc lời cám ơn, Đức Cha Gioan đặt tình thương của thân mẫu trong trái tim của Thiên Chúa với một xác tín: “Làm người, chín tháng trong lòng mẹ, ba năm trong vòng tay mẹ, suốt đời trong trái tim mẹ…và đời đời trong tình Chúa xót thương vì Chúa đã ngỏ: ‘Ta yêu con bằng tấm tình muôn thuở’”. Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà cố Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
 

Tác giả: Tâm Bình

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm170
  • Hôm nay60,485
  • Tháng hiện tại115,498
  • Tổng lượt truy cập71,481,844
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây