Anh chị em thân mến! Năm Lòng Thương Xót đã khai mạc vào tuần trước bằng việc mở Cửa Thánh, điều này không chỉ diễn ra ở Roma nhưng ở mọi giáo phận trên toàn thế giới, việc mở Cửa Thánh như một biểu hiệu rõ ràng sự hiệp nhất của chúng ta trong Giáo hội. Cách đây 50 năm, Công Đồng Vaticano II đã nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội được mời gọi để trở nên một trong Đức Ki-tô, dấu chỉ rõ rệt về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho gia đình nhân loại. Mỗi chúng ta hãy thực thi bác ái, lòng thương xót và sự khoan dung tha thứ, được như vậy chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa hầu biến đổi lòng người và mang lại sự hiệp nhất và nền hòa bình cho nhân loại. Bằng việc bước qua Cánh Cửa của Lòng Thương Xót trong suốt Năm Thánh này, chúng ta thể hiện niềm khao khát được vào tận nơi sâu thẳm mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc của Đức Ki-tô. Chúa Giê-su nói với mỗi người chúng ta chính Ngài là Cánh Cửa dẫn chúng ta bước vào đời sống vĩnh cửu (x.Ga 10, 9), và Ngài đòi hỏi nơi chúng ta cần có sự hoán cải đích thực hầu mở cánh cửa cõi lòng mình hướng về tình yêu chân thật của Thiên Chúa và anh em đồng loại. Một dấu chỉ đặc biệt của ân sủng trong Năm Lòng Thương Xót này là Bí tích Giao hòa mà chính Đức Ki-tô mời gọi chúng ta nhìn nhận ra tội lỗi mình để tận hưởng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và để đón nhận ân sủng có thể làm cho chúng ta trở thành những dấu chỉ hữu hiệu của tình hiệp nhất trong thế giới hôm nay.Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn tin: News.va