Quá khứ - hiện tại - tươngg lai
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ sáu - 31/10/2025 10:09
                 25
            
            
         
         
             Phụng vụ lễ cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời rất hiện sinh và tường minh khi cho chúng ta thấy ba chiều của cuộc sống mà ngay cả một đứa trẻ cũng biết được đó là quá khứ, tương lai và hiện tại.
Phụng vụ lễ cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời rất hiện sinh và tường minh khi cho chúng ta thấy ba chiều của cuộc sống mà ngay cả một đứa trẻ cũng biết được đó là quá khứ, tương lai và hiện tại.
Hôm nay là ngày hồi tưởng quá khứ, ngày tưởng niệm những người đã ra đi trước, đã đồng hành, đã cho chúng ta sự sống. Hãy tưởng niệm và nhớ đến họ. Tưởng niệm là điều làm nên sức mạnh của một dân tộc, vì điều ấy làm ta thấy gắn liền với một hành trình, một lịch sử, một dân tộc. Tưởng niệm giúp chúng ta hiểu rằng mình không đơn độc mà thuộc về một dân tộc: một dân tộc có lịch sử, có quá khứ và có cuộc sống. Việc tưởng niệm là cùng gợi lại hình ảnh rất nhiều người đã cùng chia sẻ một hành trình với chúng ta, và họ đang ở đây [nơi những nấm mồ]. Thật không dễ. Chúng ta thường gắng sức để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời, trong gia đình, trong dân tộc mình.... Nhưng hôm nay là ngày để tưởng nhớ, sự tưởng nhớ ấy đưa chúng ta về cội nguồn của mình và của của dân tộc mình.
Hôm nay cũng là ngày hy vọng: Sách Khải Huyền cho thấy điều mà ta đang chờ đợi: Trời đất mới và thành thánh Giêrusalem mới. Một hình ảnh tuyệt đẹp được dùng để giúp chúng ta hiểu điều gì đang chờ đợi mình: “Tôi đã thấy thành thánh… từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm đón tân lang” (x. Kh 21,2). Vẻ đẹp đang chờ đợi chúng ta. Vẻ đẹp ấy là ký ức và hy vọng, hy vọng được gặp gỡ nhau, hy vọng được đến chốn có Đấng là Tình Yêu đã tạo dựng và đang chờ đợi chúng ta, đó cũng là nơi có tình yêu của Chúa Cha.
Giữa ký ức và hy vọng, còn có chiều kích thứ ba, chiều kích hành trính mà chúng ta phải bước và đang bước đi. Làm sao để chúng ta bước đi mà không phạm sai lầm? Đâu là ngọn đèn sẽ giúp ta không lầm đường lạc lối? Đâu là “hệ thống dẫn đường” mà chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đi theo chính lộ? Đó chính là các Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Tin Mừng. Những Mối Phúc như hiền lành, khó nghèo, công bằng, thương xót, và trong sạch; là những ngọn đèn đồng hành để chúng ta không lạc bước: đây là hiện tại của chúng ta.
Ba chiều kích của cuộc sống đều nằm trong nơi Đất Thánh lúc này: Những nấm mồ làm sáng chiều kích tưởng nhớ. Bí tích Thánh Thể mà chúng ta chuẩn bị cử hành trong Đức Tin, không phải nhờ thị kiến; làm sáng lên chiều kích hi vọng. Bí tích ấy còn là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta không lạc lối trên hành trình. Chúng ta đã nghe những điều này trong Tin Mừng: đó là các Mối Phúc.
Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người đừng bao giờ đánh mất ký ức, đừng bao giờ kìm nén ký ức về một người, về gia đình, về mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng mến, vì lòng mến là một trong những ân huệ Chúa ban nhờ biết sống hy vọng, hướng về chân trời và không khép mình trước một bức tường. Xin Người ban cho chúng ta hiểu được đâu là ánh sáng sẽ chiếu rọi trên hành trình giúp ta không phạm sai lầm hầu đến được nơi chúng ta hằng chờ đợi với biết bao yêu thương.
Bài giảng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời của ĐGH Phanxicô (Tiêu đề của người dịch) 
                
                        
                Tác giả: Chuyển ngữ: Đức Hữu