Niềm vui lời hứa cứu độ
Chủ nhật - 21/12/2025 22:54
13
Chúng ta thường có thói quen biến Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng Năm A thành Lễ Thánh Giuse 19/03, khi ta chỉ tập trung vào suy niệm gương công chính của Thánh Giuse, mà quên mất, chúng ta sắp đón mừng Con Chúa đến trần gian trong ngày Lễ Giáng Sinh.
Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, khi thấy đã cận kề ngày Lễ Giáng Sinh, vậy mà, các Nhà Phụng Vụ lại hướng chúng ta về Mầu Nhiệm Thập Giá, với Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Ðức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin…
Mầu Nhiệm Giáng Sinh không thể tách rời Mầu Nhiệm Thập Giá, như Ca Nhập Lễ: Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Chính; đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh. Ca Hiệp lễ: Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen. Đấng Cứu Thế là Đấng Emmanuen, là trung gian nối kết Trời và Đất, để: Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Sự công thẳng của Thiên Chúa đã bị xúc phạm do Nguyên Tổ bất tuân, nay, được đền trả bằng sự vâng phục của Đấng từ trời xuống: Trời mưa Đấng Công Chính: Con Thiên Chúa; Đất nảy sinh Vị Cứu Tinh: con cháu vua Đavít.
Trong Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia nói: Nghe đây, hỡi nhà Đavít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao… Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen. Đáp Ca, Thánh Vịnh 23: Đức Vua vinh hiển sẽ ngự đến chúc lành cho dòng dõi tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. Trong Bài đọc 2, thánh Phaolô nói: Xuất thân từ dòng dõi vua Đavít, Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Đức Giêsu sinh làm con bà Maria. Bà đã thành hôn với ông Giuse, con cháu vua Đavít.
Đấng Cứu Độ, mà Thiên Chúa hứa ban cho loài người xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Vị Vua xuất thân từ nhà Đavít là Vị Vua của lời hứa cứu độ: gậy vương trượng của Người (Tv 23) và gậy mục tử của Người (Tv 22) được lấy mẫu từ chính cây gậy thập giá (Tv 21) trong mầu nhiệm tự hủy, hóa mình ra không: hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, để mang ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại.
Niềm Vui Giáng Sinh mà chúng ta đang hướng đến phải là Niềm Vui Ơn Cứu Độ, được chính Đấng Cứu Độ mang đến. Niềm Vui Giáng Sinh phải là niềm vui của sự khắc khoải đợi chờ với một lòng tin tưởng sắt son, một lòng trông cậy vững vàng và một lòng yêu mến nồng nàn, bởi vì, giao ước đã lập ra, muôn đời, Chúa nhớ mãi. Chúa đã hứa, là Chúa sẽ làm. Vì thế, trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy ca hát tưng bừng, vì Thiên Chúa ta sẽ ngự đến. Đức Chúa sẽ chạnh lòng thương xót những kẻ nghèo khổ. Triều đại Người sẽ đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn, lúc bấy giờ, ta sẽ như bầy chiên, được nuôi ăn trên các đồng cỏ, không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót ta, sẽ hướng dẫn và đưa ta đến những suối nước tuôn trào.
Trong Thánh Kinh, ta thấy cụm từ hay được lặp lại: “nhà Đavít”, “dòng dõi vua Đavít”, “ngai vàng vua Đavít”, đó chính là lời khẳng định: Đức Chúa luôn trung thành với lời Người đã hứa. Đấng Cứu Độ là Đấng nắm giữ “chìa khóa nhà Đavít” đã dùng “thập giá” mà mở cửa Nước Trời cho ta. Vậy, ta hãy kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống, bằng cách bám chặt vào quyền năng của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của ta, Đấng đã đổ Máu mình ra để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB