Dòng Mẹ Thăm Viếng BC hành hương Năm thánh

Thứ hai - 27/10/2025 05:00  95
Buổi sáng Chúa Nhật cuối tháng Mân Côi, ngày 26 tháng 10 năm 2025, khởi đầu trong một thứ ánh sáng thật lạ: trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ có làn gió nhẹ khẽ lay cành lá, như hơi thở dịu dàng của Thiên Chúa đang chạm đến mặt đất. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong lời kinh Mân Côi rì rầm, chở đầy những tâm hồn bình an, những ánh mắt hướng về nơi xa - Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp, nơi lòng người khát mong được gặp gỡ Thiên Chúa. Cảnh vật bên ngoài dần lùi lại, nhưng trong sâu thẳm mỗi người lại dâng lên một chuyển động khác - chuyển động nội tâm của niềm hy vọng.

Xe dừng lại. Cánh cửa mở ra, làn gió sớm ùa vào, mang theo hương đất, hương gió, hương thánh thiện của miền đất thiêng. Đôi chân bước đi, nhưng trái tim khựng lại một nhịp - vì ta biết, mình sắp bước vào một nơi không chỉ là “điểm đến”, mà là không gian của gặp gỡ - nơi Thiên Chúa đang chờ.

Một bầu khí linh thiêng bao phủ không gian trước khi buổi chia sẻ bắt đầu. Thinh lặng lúc này không còn là khoảng trống, mà là căn phòng của Thần Khí, nơi từng hơi thở cũng hóa thành lời cầu nguyện. Cha Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP - Chánh xứ Khoái Đồng, mở đầu bài chia sẻ bằng cung giọng ấm áp, dịu dàng mà đầy xác tín. Từng lời cha giảng thuyết cất lên như rót vào những tâm hồn đang khát khao: “Người thánh hiến sống niềm hy vọng hướng đến tương lai tươi sáng là Nước Trời.” Cha nhấn mạnh: người thánh hiến chính là ký ức sống động của hy vọng, bởi nơi họ, thế giới được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn trung tín, và tình yêu luôn mạnh hơn mọi hư nát. Sống niềm hy vọng Phục Sinh là làm chứng rằng đời hiến dâng - dù giữa đêm tối thử thách - vẫn hướng trọn về ánh sáng vĩnh cửu của Nước Trời. Bằng đời sống thanh khiết, khó nghèo và vâng phục, người thánh hiến trở nên dấu chỉ tiên báo một tương lai rạng ngời, nơi mọi khát vọng nhân loại được viên mãn trong Thiên Chúa.

 
z7159628227019 a7fef3c8d22830d813c4cb6f10208f58

Lời chia sẻ của cha giảng thuyết như ngọn lửa âm ỉ mà mãnh liệt, không chỉ soi sáng trí hiểu, mà còn chạm đến tận chiều sâu ơn gọi. Chúng tôi nhận ra rằng: sống đời thánh hiến chính là bước đi trong hy vọng - hướng về Nước Trời đã khởi sự ngay hôm nay.

Sau những phút lắng nghe đầy cảm xúc, tâm hồn mọi người như được đánh thức bởi ánh sáng của niềm hy vọng. Trong giờ chầu Thánh Thể cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đền thánh Thánh Thể Báo Đáp, tất cả cùng quy tụ quanh Đức Kitô - trung tâm và nguồn mạch của niềm hy vọng bất diệt. Trước Thánh Thể, từng ánh mắt, từng nhịp tim hòa chung trong mầu nhiệm hiệp thông, nơi tình yêu trở thành lẽ sống, và niềm hy vọng về Nước Trời bừng sáng từ chính Đấng đang hiện diện - Đức Giêsu, Đấng đã hiến mình để nhân loại được sống.

 
z7159628302729 bff30e0bd3ce89fea746308c03f2d1fb

Giờ chầu khép lại, nhưng âm vang của niềm tri ân vẫn ngân dài. Cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ - đỉnh cao của hiệp thông, nơi hy tế Thập giá được hiện tại hóa, và niềm hy vọng của người thánh hiến được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Thánh lễ Chúa Nhật 30 thường niên cùng với ý hướng mừng kính thánh Martinô Porres - Bổn mạng Tu viện Mẹ Thăm Viếng Báo Đáp.
 
z7159628395057 a16c1eb35832442569072643d26f8eb0

z7159628156798 50cffcdf9ddb5e9bd8a30ca90ec64e64
z7159628468739 127dc95ab2e158108cf6a18bfd254ae7

Ngày hành hương khép lại, nhưng hành trình hy vọng vẫn còn tiếp diễn. Bởi hy vọng của người thánh hiến không phải là ảo tưởng, mà là một thái độ sống: dấn thân dù không được hiểu; yêu thương dù không được đáp; trung tín dù chưa thấy kết quả. Chúng tôi ra về, không mang theo quà tặng vật chất, nhưng mang theo ánh sáng nội tâm của linh hồn đã chạm đến vĩnh cửu. Từ đây, ánh sáng hy vọng tiếp tục mở ra trong từng bước chân, từng lời cầu, từng hiến dâng lặng thầm giữa dòng đời.

Tác giả: Vy Diệu, CMV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây