LTSBC: Ngày gặp gỡ và chia sẻ trong Năm thánh
Thứ bảy - 27/09/2025 08:39
91
Trong đời sống thánh hiến, những dịp hành hương và gặp gỡ là cơ hội quý giá để nhìn lại hành trình ơn gọi, để soi rọi niềm tin và hy vọng nơi Đức Kitô. Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2025, khối Khấn trọn 2 – gồm các nữ tu đã khấn dòng từ Ngân khánh trở lên của năm Hội dòng, Tu hội và Hiệp hội thuộc Giáo phận đã quy tụ tại Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu để cùng nhau sống ngày hành hương Năm thánh, gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm đời thánh hiến trong bầu khí hiệp thông và ấm áp tình huynh đệ.

Chương trình ngày gặp gỡ bắt đầu lúc 8g00 bằng phần chào mừng với những vũ khúc vui tươi, mang đến bầu khí rộn ràng, náo nức cho tất cả quý chị em. Ngay sau phần chào mừng, Cha đặc trách Liên tu sĩ Gioakim Nguyễn Hữu Văn tuyên bố khai mạc ngày gặp gỡ và chia sẻ.

Đức Kitô – niềm hy vọng của chúng ta
Tuổi đời dâng hiến càng dài, con người càng cảm nhận rõ những giới hạn và thử thách. Có những lúc mỏi mệt, chán nản hay bối rối trước những biến chuyển của đời sống cộng đoàn. Nhưng chính lúc ấy, niềm hy vọng nơi Đức Kitô lại càng trở nên thiết yếu.
Lúc 8g30, Cha Giuse Đinh Khắc Vinh, O.P. đã chia sẻ đề tài “Đức Kitô – niềm hy vọng của chúng ta”. Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô không chỉ là đích đến, mà còn là hành trang sống động mỗi ngày: là niềm hy vọng vững chắc giữa khó khăn, là sức mạnh để bước qua giới hạn bản thân, và là nguồn an ủi khi cảm giác cô đơn hay thất vọng tìm đến.
Thánh lễ – hiệp thông trong tạ ơn
Lúc 10g00, cộng đoàn cùng nhau dâng Thánh lễ – đỉnh cao của ngày gặp gỡ và chia sẻ trong Năm thánh. Trong bài giảng, Cha Giuse một lần nữa mời gọi tất cả quý chị em đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Kitô, vào chính thập giá của Người. Đây cũng là dịp để mỗi tu sĩ nhìn lại hành trình dâng hiến của mình, nhận ra rằng trong mọi biến cố, Đức Kitô vẫn đồng hành, nâng đỡ và đổi mới trái tim họ từng ngày.
Sau Thánh lễ, chị Bề trên Tu viện Nhà Mẹ Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sáng kiến tổ chức ngày gặp gỡ và chia sẻ cho Liên tu sĩ trong Năm thánh của Đức Cha Giáo phận, của Cha Đặc trách và của quý Bề trên, đồng thời cảm ơn tất cả các tu sĩ tham dự, gợi lên tinh thần hiệp thông và sự hiện diện sống động của từng người trong gia đình Liên tu sĩ Giáo phận.
Sau cùng, Cha đặc trách gửi lời nhắn nhủ cho các tu sĩ đang ở giai đoạn Khấn trọn 2: đây không phải lúc “mắt mờ, chân run”, nhưng là thời gian để trở nên “thuốc của Đức Kitô”, như một cây thuốc, nơi mỗi thành phần đều có thể trở thành thuốc chữa bệnh cho cộng đoàn và thế giới. Cha nhấn mạnh: sự dâng hiến lúc này không chỉ là sống trung thành với luật lệ, mà là sống trọn vẹn từng ngày để tình yêu, niềm hy vọng và ân sủng của Đức Kitô trở thành nguồn chữa lành cho mọi người quanh ta.
Ngày gặp gỡ và chia sẻ khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi tu sĩ: niềm vui hiệp thông giữa năm Hội dòng, Tu hội và Hiệp hội; sự nhắc nhở về đời sống thánh hiến; và lời mời gọi trở nên “thuốc” chữa lành, đem hy vọng và tình yêu của Đức Kitô lan tỏa.
Tác giả: BTT Đa Minh Bùi Chu