Vào lúc 5g00 sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 01 năm 2026, trong bầu khí linh thánh và thinh lặng của tuần tĩnh tâm, Thánh lễ bế mạc đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng, như một dấu ấn hồng ân khép lại một tuần tĩnh tâm đầy ơn Chúa. Trong tâm tình tri ân sâu xa, quý chị em Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành vì biết bao ân sủng Người đã thương ban cho Hiệp Hội và cho từng chị em. Đặc biệt, quý chị em cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì suốt một tuần tĩnh tâm, thời tiết thật đẹp, thuận lợi cho việc cầu nguyện và chiêm niệm.

Sau hiệp lễ, trong bầu khí lắng đọng và thánh thiêng, quý chị em cùng cảm nhận sâu xa tình thương của Thiên Chúa qua từng ca từ của bài thánh ca “Hồng Ân Chúa” của Linh mục Falê: “Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con…” và như một dấu chỉ nhiệm mầu, chính trong giây phút ấy, những hạt mưa lách tách rơi trên sân nhà, tựa như lời nhắn nhủ dịu dàng rằng: hồng ân Chúa vẫn đang tuôn đổ cách âm thầm nhưng dạt dào trên Hiệp Hội và trên mỗi chị em.
Tuần tĩnh tâm được khởi đi từ thinh lặng, để mỗi chị em có thể lắng nghe lại “tiếng gọi của tình yêu ban đầu” – tiếng gọi đã âm thầm dẫn đưa chị em bước vào con đường dâng hiến. Trong sự thinh lặng thánh thiêng, chị em được mời gọi một lần nữa can đảm đáp lại tiếng gọi thiêng liêng, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bằng việc hiến dâng trọn vẹn thân xác và tâm hồn qua ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Giữa bầu khí cầu nguyện và suy tư, mỗi chị em khiêm tốn xin Chúa soi sáng để nhìn lại các mối tương quan trong đời sống hằng ngày. Trước hết là mối tương quan căn bản và linh thánh giữa bản thân và Thiên Chúa; tiếp đến là mối tương quan với chị em trong cộng đoàn và với tha nhân. Với con đường thiêng liêng của Hiệp Hội, mỗi chị em ý thức rằng: sứ mạng của đời mình không khép kín trong khuôn viên cộng đoàn, nhưng là một sứ mạng không biên giới. Sứ mạng ấy mời gọi mỗi chị em bước ra khỏi vùng an toàn, dám để Chúa dẫn dắt và sẵn sàng thi hành thánh ý Người nơi cuộc đời mình: khiêm nhường đến với tha nhân, mang tình thương của Thầy Giêsu đến với những tâm hồn bé nhỏ và bị tổn thương, đặc biệt là các trẻ em tự kỷ, những người nghèo khổ và bị lãng quên bên lề xã hội.
Bên cạnh đó, chị em cũng được mời gọi cách đặc biệt nhìn lại hành trình nên thánh của chính mình, ngang qua đời sống cộng đoàn và cách thức cầu nguyện trong sứ vụ. Nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng là một hành trình “chạy về với Tình Yêu” bởi lẽ chỉ trong tình yêu duy nhất dành cho Thiên Chúa, mọi việc làm mới có giá trị làm vinh danh Chúa và cứu rỗi linh hồn. Thật vô nghĩa nếu chọn sống đời dâng hiến mà lại không cảm nếm được mối dây liên kết của tình yêu ngay trong chính cộng đoàn mình bởi chính tình yêu ban đầu ấy giúp đời sống cộng đoàn trở nên “thiên đàng ngay giữa trần gian”.

Noi gương Mẹ Maria, mỗi chị em được mời gọi thưa tiếng “Xin Vâng” mỗi ngày để trở nên người nữ tỳ trung tín và khôn ngoan trước nhan Thiên Chúa Tối Cao. “Xin Vâng” là sẵn sàng hạ mình xuống, đặt lợi ích chung của cộng đoàn trên lợi ích cá nhân; là tín thác từng phần nhỏ trong đời mình cho sự quan phòng của Chúa và để Người tự do sử dụng theo thánh ý Người, như lời Mẹ xưa:“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1,38).
Khép lại tuần tĩnh tâm hồng ân, mỗi chị em bước vào hành trình mới với lòng biết ơn, niềm hy vọng và quyết tâm đổi mới. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và đổ tràn Thánh Thần trên Hiệp Hội, để mỗi chị em luôn trung thành với ơn gọi, sống trọn vẹn căn tính đời tu, và không ngừng trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Sau Thánh lễ, Chị Tổng phụ trách đại diện cho quý chị em trong Hiệp Hội dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng tri ân chân thành đến cha giảng phòng Phêrô, và cảm ơn tất cả quý chị em đã âm thầm cộng tác, góp phần làm cho tuần tĩnh tâm thêm phần sốt sắng và ý nghĩa. Sau bữa sáng, trước khi lên đường trở về với sứ vụ, quý chị em lại quy tụ bên người cha kính yêu – Đấng sáng lập Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm, cùng nhau dâng lên những lời kinh cầu nguyện và lời tri ân chân thành, như dấu chỉ của lòng hiếu thảo, yêu mến và biết ơn sâu xa đến ngài.
