Cánh cổng khép lại, tuần ân sủng mở ra

Thứ năm - 15/01/2026 04:04  32
Cánh cổng âm thầm khép lại như một dấu lặng cho những ồn ào, vội vã và lo toan của đời sống thường ngày. Khi cánh cổng khép lại, không gian bên ngoài dần lắng xuống, một tuần ân sủng lặng lẽ được mở ra cho từng chị em trong Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm. Tuần tĩnh tâm không bắt đầu bằng những lời nói, nhưng bằng thinh lặng; không khởi đi từ hành động, nhưng từ sự dừng lại để trở về, để lắng nghe và để được Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

Giữa tiết trời se lạnh, khi hoàng hôn buông nhẹ, chị em quy tụ về ngôi nhà nguyện nhỏ bé thân thương của Hiệp Hội. Tuần tĩnh tâm được khởi đầu bằng Thánh lễ khai lúc 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2026 do cha giảng phòng Phê-rô Nguyễn Đình Chúng, SDB chủ sự. Những bước chân chậm rãi, những ánh mắt bình an, những lời chào hỏi nhẹ nhàng như cùng hòa chung một nhịp của sự sẵn sàng bước vào thời gian ân sủng. Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng của Thánh lễ, mỗi chị em được mời gọi buông bỏ tất cả để trở về với tình yêu ban đầu: không chỉ là bỏ đi những của cải vật chất, bỏ đi những mối tương quan không cần thiết cho đời tu, mà còn là bỏ đi chính con người của mình để mặc lấy tình yêu và con người của Đức Kitô, cùng mang lấy sứ mạng của Ngài.

 

Trong bầu khí thánh thiêng, chị em bước vào hành trình trở về với chính mình. Một hành trình không ồn ào, không phô bày, nhưng là cuộc gặp gỡ âm thầm giữa một tâm hồn nhỏ bé và Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ở đó, mỗi chị em được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa đang nói trong sâu thẳm tâm hồn, lắng nghe những chuyển động rất khẽ của nội tâm, và lắng nghe cả những giới hạn, mong manh của chính mình để rồi trong sự lắng nghe ấy, mỗi người được chạm đến, được chữa lành và được Chúa dẫn đi sâu hơn trong tình yêu dịu dàng của Ngài.

Tuần tĩnh tâm năm vang vọng lời mời gọi trở về với linh đạo noi gương Mẹ Maria, chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu – một mầu nhiệm được sống cách âm thầm, khiêm hạ trong gia đình Nazareth xưa. Nơi đó, không có những biến cố vang dội, không có ánh hào quang rực rỡ, chỉ có những ngày sống bình thường, những công việc giản dị và một tình yêu vâng phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria đã sống mầu nhiệm Nhập Thể không bằng những việc lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện âm thầm, sự lắng nghe sâu xa và một trái tim luôn mở ra để đón nhận. Cùng với Mẹ, chị em được học lại cách sống âm thầm với Chúa trong từng giây phút đời thường; học cách đón nhận Chúa đến trong những điều nhỏ bé, đơn sơ; và học cách để Lời Chúa lớn lên trong lòng mình, như Chúa Giêsu năm xưa lớn lên trong mái nhà Nazareth.

 

Bên cạnh đấy, tuần tĩnh tâm là dịp thuận tiện để chị em nhìn lại hành trình sống ba lời khuyên Tin Mừng: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục của mình không như những khái niệm trừu tượng, nhưng như con đường rất cụ thể của tình yêu và tự do nội tâm. Sống khiết tịnh để trái tim không chia sẻ, hoàn toàn thuộc về Chúa, biết yêu thương cách trong sáng và hiến trọn. Sống khó nghèo đơn sơ, thanh thoát, biết bằng lòng với những gì mình có và đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Sống vâng phục để lắng nghe, phân định và sẵn sàng để ý riêng mình được uốn nắn theo thánh ý Chúa, qua trung gian Hiệp Hội và Bề trên.

Trước Thánh Thể Chúa, trong thinh lặng của tuần tĩnh tâm, chị em được mời gọi nhìn lại cách mình đã sống ba lời khuyên ấy: có khi trung thành và bình an, có khi còn chông chênh, mỏi mệt và chưa trọn vẹn. Nhưng chính trong những bất toàn đầy chông chênh ấy, mỗi người nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn kiên nhẫn đồng hành, nhẹ nhàng mời gọi và không ngừng ban ơn để mỗi ngày có thể bắt đầu lại.

 

Tuần ân sủng không chỉ là thời gian tạm rời xa công việc và sứ vụ, nhưng là một cuộc hẹn thiêng liêng, nơi tâm hồn được nghỉ ngơi, được hồi phục và được canh tân. Trong nhịp sống chậm lại, mỗi chị em xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm việc, như Ngài đã làm nơi gia đình Nazareth xưa: lặng lẽ, trung thành và đầy yêu thương, để chuẩn bị cho mỗi chị em một hành trang đặc biệt để tiếp tục bước đi trên hành trình dâng hiến với trái tim khiêm hạ, tín thác và bình an hơn mỗi ngày.

Tác giả:   BTT Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây