Lớp Thần III & IV ĐCV thăm bác ái và hành hương

Thứ hai - 15/12/2025 03:51  72
“Uống nước nhớ nguồn” luôn là đạo lý, là lẽ sống cao đẹp của con người, cách riêng của người Việt Nam. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, nhớ về cội nguồn với lòng biết ơn và hy vọng, nơi hạt giống đức tin được gieo vãi, nảy mầm và triển nở cũng là tâm thức của mỗi Ki-tô hữu, cách riêng người giáo dân Bùi Chu và đặc biệt là với anh em chủng sinh đang được đào tạo để trở thành những linh mục dưới mái trường Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Chính vì thế, với niềm xác tín Mùa Vọng không không chi là thời gian các chủng sinh sống tâm tình chờ mong qua việc sám hối, cầu nguyện cách thụ động; cũng không chỉ nơi các hoạt động hình thức bên ngoài như văn nghệ hay trang trí hang đá, Giáng sinh. Nhưng niềm vui, niềm hy vọng dù rất nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng của Mùa Vọng luôn được diễn tả cụ thể nơi các chuyến mục vụ bác ái mỗi sáng Chúa Nhật. Để rồi, niềm vui, sự chia sẻ cụ thể ấy được bừng lên cách tròn đầy hơn nơi chuyến bác ái Mùa Vọng thường niên của quý thầy đang được đào tạo dưới mái trường mang tên Mẹ.
 

Cách riêng năm nay, trong những ngày cuối của Năm Thánh Hy Vọng, cũng như trong nhịp điệu Phụng vụ của Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng - Chúa Nhật của niền vui, được sự hướng dẫn của cha giáo chủ nhiệm Giuse Vũ Đình Lâm, cùng sự tạo điều kiện, đón tiếp tận tình của cha xứ Giuse Lê Thành Tâm, quý cha phó, quý Ban Hành giáo và cộng đoàn Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi - Giáo xứ Ninh Cường, anh em hai lớp cuối khoá Thần III (K10) và Thần IV (K9) đã có một chuyến thăm bác ái Mùa Vọng đầy ý nghĩa, một cuộc Hành hương Năm Thánh về nguồn nhiều hy vọng tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Ninh Cường, và nhất là một cuộc viếng thăm, gặp gỡ đầy thân tình, đẫm tình cha con, đậm tình con cháu, với lòng hiếu thảo với quý cha cố tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Bùi Chu – Giáo xứ Xuân Hoá.

Mang trong mình những tâm tình đầy hy vọng ấy, ngay sau khi đặt chân tới mảnh đất Ninh Cường, nơi mang đậm dấu ấn đức tin thuở ban đầu, quý thầy đã được cha xứ, quý cha phó và cộng đoàn đón  tiếp niềm nở. Để rồi sau phần chào hỏi, quý thầy hai lớp nhanh chóng chia các nhóm, theo sự hướng dẫn tận tình của quý ông trong Ban Hành giáo và ông bà trong Ban Bác ái giáo xứ lên đường đến thăm những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ trong thời gian không quá dài, cùng những phần quà đơn sơ tượng trưng cho tấm lòng chia sẻ, nhưng chính sự hiện diện, cùng những tâm tình chân thành mà mỗi anh em muốn chuyển trao hơi ấm Chúa Hài Đồng tới những phận người đau khổ chắc chắn sẽ là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất. Đồng thời, không chỉ dừng lại ở sự cho đi, nhưng qua những cuộc gặp gỡ thân tình và đầy hy vọng, chính mỗi anh em chủng sinh cũng nhận lại những món quà vô giá là nụ cười, sự chân thành, cởi mở, và nhất là những bài cao đẹp mà sách vở không bao giờ đem lại. Đặc biệt qua những cử chỉ chân thành, mỗi anh em học cách bước xuống những cảnh đời lầm than, cơ cực nhất, hầu có thể nhận ra sự hiện diện của chính Đức Ki-tô nơi những con người tuyệt vời ấy. Đó sẽ là những gói hành trang tuyệt vời giúp mỗi anh em cho sứ vụ mục tử tương lai, một mục tử dám sống vì đoàn chiên và nhuốm mùi chiên.

 

Trọng tâm của chuyến Hành hương về nguồn là Thánh lễ Hành hương Năm Thánh tại thánh đường Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Ninh Cường, nơi ghi dấu chân đầu tiên của các vị thừa sai, nơi những hạt giống đức tin đầu tiên được gieo vãi trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Để rồi từ mảnh đất tuyệt vời ấy, hạt giống đức tin đã không ngừng trổ sinh nhờ máu các vị anh hùng và chứng nhân tử đạo, làm nên những trang sử hào hùng của Giáo phận Bùi chu, cũng như cộng đoàn đức tin Giáo hội Việt Nam thân yêu. Vì thế, khởi đầu Thánh Lễ, cha giáo Giuse, chủ tế Thánh Lễ mời gọi cộng đoàn hướng về mảnh đất truyền thống này với tấm lòng biết ơn quý đấng bậc, cha ông. Đồng thời, cha cũng mời gọi mỗi người nhận ra niềm hy vọng và niềm vui đích thực của đời sống Ki-tô hữu cũng như đời dâng hiến phải neo đậu nơi chính Đức Ki-tô, đặc biệt trong bầu khí Chúa Nhật của Niềm Vui – Chúa Nhật III Mùa Vọng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng với sự đồng tế của cha xứ Giuse và cha phó Giuse, cùng sự tham dự đặc biệt của quý thầy, quý sơ hai lớp Tập Viện Dòng Con Đức Mẹ Trinh Vương và quý cộng đoàn.
 

Tiếp nối tư tưởng về niềm hy vọng và niềm vui, trong bài giảng, cha xứ Giuse đã có những chia sẻ hết sức sâu sắc về niềm vui niềm hy vọng trong đời sống đức tin và đời sống thánh hiến, dẫu biết rằng hành trình đức tin hay đời sống tu trì vẫn còn đó những khó khăn thử thách, những hoài nghi, như Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng trước câu hỏi “Liệu Đức Giê-su có phải là Đấng phải đến, Đấng Cứu Độ hay không?”. Nhưng vượt lên trên sự hoài nghi và mọi khó khăn, niềm hy vọng và niềm vui của đời dâng hiến sẽ nên trọn vẹn khi và chỉ khi mỗi người sống đời thánh hiến biết gắn chặt đời mình vào trong Chúa, nơi những dấu chỉ mà Chúa trao gửi ngang qua những kì công vĩ đại mà Ngài đã và đang thực hiện trong đời sống cũng như trong hành trình ơn gọi của mình. Nhờ đó, đời sống đức tin và đời sống thánh hiến chắc chắn sẽ tìm được niềm vui đích thực nơi Đấng mà mỗi anh em chủng sinh hay mỗi chị em nữ tu đã đáp trả và đang bước theo…
 

Cuối Thánh lễ, cha giáo Giuse đã có những tâm tình tri ân quý cha và quý cộng đoàn. Chuyến đi bác ái và hành hương về nguồn, nơi mảnh đất Mẹ Ninh Cường chắc chắn sẽ đọng lại nơi tâm hồn mỗi anh em chủng sinh, quý sơ, cùng cộng đoàn tham dự những dấu ấn thiêng liêng sâu sắc, hầu giúp mỗi anh em chủng sinh ý thức hơn về lòng biết ơn cha ông, cùng không ngừng nỗ lực hơn trong hành trình dâng hiến cho sứ vụ mục tử tương lai.

Ngày hành hương như nên trọn vẹn hơn khi anh em hai lớp có cuộc gặp gỡ thân tình và cảm động với quý cha cố đang hưu dưỡng tại Nhà Hưu Xuân Hoá. Đến nơi đây, mỗi anh em hầu chắc cảm nhận được sự hy sinh của quý cha, quý thầy Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đang phục vụ nơi đây, nhưng nơi quý cha và quý thầy vẫn toát lên niềm vui dâng hiến và phục vụ Chúa và Giáo hội nơi quý cha cố tại Nhà hưu này.

 


Cùng với đó, qua những cuộc nói chuyện và tâm sự với quý cha cố, những cây đa, cây đề, những nhân chứng sống của những giai đoạn lịch sử của Giáo phận. Nhưng vượt lên mọi khó khăn, thử thách, các ngài luôn sống sứ vụ mục tử, dành trọn cuộc đời phục vụ Chúa và Giáo hội trong chức linh mục cao cả của mình. Qua đó, mỗi anh em thêm cảm phục, trân trọng, biết ơn quý cha cố về sự hy sinh và quảng đại dấn thân của các ngài.
 


Đồng thời, nơi đây, mỗi anh em chắc hẳn cũng cảm nghiệm phần nào những khó khăn mà các ngài đã phải trải qua trong sứ vụ, cùng với nỗi buồn, nỗi cô đơn, những thử thách nhất là trong tuổi già hay bệnh tật, nhất là qua những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm sâu sắc mà mỗi cha cố chia sẻ cho quý thầy. Nhưng sau tất cả, với niềm xác tín trọn vẹn nơi Thập Giá Đức Ki-tô, niềm hy vọng đích thực của quý cha cố, chắc chắn quý cha luôn sống niềm vui đời linh mục trong tuổi già, thậm chí ngang qua những đau yếu bệnh tật của mình.
 
 

Cuộc viếng thăm và gặp gỡ quý cha cố tại Nhà Hưu cũng khép lại một ngày Hành hương đầy ý nghĩa của anh em hai lớp. Chắc chắn chuyến đi này sẽ đọng lại nơi mỗi anh em những cảm nhận sâu sắc. Nhờ đó, mỗi anh em cũng thu lượm cho mình những kinh nghiệm, những bài học và nhất là một tinh thần mới, dấn thân hơn can đảm hơn để vui bước trên hành trình dâng hiến, hầu có thể trở thành những linh mục như lòng Chúa và Giáo hội ước mong, những linh mục đang cần lắm cho con người trong thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Văn hoá lớp Thần III - IV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây