Lời thì thầm tấm bánh trắng (Kỳ cuối)

Thứ năm - 15/10/2026 22:31  137
Tự động phát:

Tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những cảm nghiệm thật nhất của giây phút được trao ban trước khi tôi hoàn tất sứ mạng cao cả mà tôi được diễm phúc tham dự…

Sau giây phút chết lặng và ngây ngất của Lời Truyền phép, chúng tôi tiếp tục hòa mình vào không gian thánh thiêng dù chẳng còn là mình nữa. Với sự hiện diện đích thực của chính Đức Kitô dưới hình của tấm bánh, giọt rượu là chúng tôi, nhịp điệu của Thánh Lễ sâu lắng hơn. Giờ đây, chính Chúa Kitô hiện cách sống động và sẵn sàng tự hiến, để được trao ban cách trọn vẹn. Giây phút ấy, chúng tôi biết mình phải xóa mình ra không, để nhường lại cho nhân vật chính của mầu nhiệm cao cả. Thánh lễ và mọi cử hành phụng vụ đều xoay quanh nhân vật chính là Đức Kitô. Ngài chính là Bàn thờ, là Chủ tế đích thực đang cử hành Thánh Lễ. Và giờ đây, chính Ngài trở thành Của lễ Toàn thiêu, chấp nhận bị bẻ ra, để cho con người được sống và sống dồi dào.

Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết tình yêu đến tận cùng của người dám hiến mình vì yêu. Ngôi Lời đã vì yêu mà đến trần gian, đã sống kiếp phàm nhân, ngoại trừ tội lỗi, đã vâng phục Thánh Ý tuyệt đối cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên Thập giá và Phục sinh để đem lại cho con người sự tự do và sự sống đích thực. Ngôi Lời đã hạ mình chấp nhận Nhập thể, trở nên người phàm, ở giữa nhân loại, hầu cứu độ nhân loại. Và để tình yêu ấy được kéo dài mãi mãi, Ngài lại thêm một lần mượn hình tấm bánh và ly rượu, để ở lại và trao ban Tình yêu là chính Ngài, làm của nuôi con người cho tới ngày tận thế. Tình yêu ấy còn được trao hiến mãi mãi nơi Bí tích Tình Yêu, được cử hành mỗi ngày trong Thánh lễ. Làm sao có thể cảm nhận và diễn tả hết tình yêu cao siêu vô cùng ấy và cũng chẳng ai đủ xứng đáng đón nhận tình yêu tròn đầy ấy.

Chính vì thế, làm sao diễn tả niềm vui khôn xiết, khi qua chúng tôi, Mình và Máu Thánh Chúa vẫn được trao ban cho nhân loại mỗi ngày. Sau lời kinh “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” được cất lên, cùng lời đáp của cộng đoàn, với ước nguyện được Chúa ngự vào dù tâm hồn bất xứng, Đức Kitô dưới hình bánh rượu, sẵn sàng ngự vào những tâm hồn xứng đáng và khao khát chân thành.

Thật xúc động khi nhìn những tâm hồn đầy sốt mến tiến về phía chúng tôi, mắt hướng thẳng vào Mình Thánh. Vị thừa tác viên giơ cao Mình Thánh và dõng dạc cất lời tuyên xưng “Mình Thánh Chúa Kitô”, một lời tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Mầu Nhiệm Thánh. Đáp lại là hai tiếng “Amen” trong sự cung kính và đầy xác tín và với đôi tay nhỏ bé, đôi khi run run, xúc động, người tín hữu rước Chúa vào lòng. Tâm hồn họ như mở ra, lâng lâng khi được Chúa Cả Trời Đất ngự vào tâm hồn nhỏ bé, bất xứng của mình để yêu và tiếp tục yêu.

Bạn có lẽ khó cảm nghiệm được cảm xúc khi được những bàn tay của con người chạm vào để rước Chúa. Đó có thể là những bàn tay đẹp và mịn màng của các em thiếu nhi, các bạn trẻ, các tiểu thư, hay quý ông, quý bà đài các. Nhưng Chúa cũng chẳng chê trách ngự trên những bàn tay chai sạn, sần sùi, run rẩy của những kiếp người mưu sinh, đang phải lam lũ, bươn chải với cơm áo gạo tiền. Nơi bao tâm hồn rước Chúa mỗi ngày, mỗi tuần, thật tuyệt vời khi vẫn còn đó nhiều tâm hồn thật thánh thiện, đơn sơ. Dẫu vậy, đôi khi vẫn có những đôi bàn tay bề ngoài có thể thật mĩ miều, nhưng tâm hồn lại nguội lạnh, khô khan, thậm chí tội lỗi. Dù thế nào, Chúa vẫn đến, vẫn chạm, vẫn chữa lành, vẫn ban ơn cho những tâm hồn chân thành và hy vọng những tâm hồn bất xứng được biến đổi.

Tình yêu vĩ đại là như thế. Ấy thế mà, ngày này vẫn còn vang lên tiếng điên rồ của người xưa rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua”. Thật vậy, dù Đấng Cứu Độ và tình yêu của Ngài đã và đang thực hiện gần hai ngàn năm, nhưng bao người vẫn khước từ tình yêu ấy. Đâu đó, vẫn còn bao người chối bỏ tình yêu ấy. Và ghê tởm hơn, vẫn còn những kẻ đón nhận tình yêu ấy với tâm hồn bất xứng, hoặc hoài nghi, coi thường, thách thức, thậm chí chà đạp lên Mình và Máu Thánh Chúa. Thật xót xa cho nhân loại, nơi những kẻ không phải chậm tin, chẳng phải kém tin, mà còn vô cùng ngoan cố và kiêu ngạo.

Mỗi khi ngự vào lòng mỗi người, chúng tôi cảm nhận sự khao khát, lòng ước muốn của những tâm hồn thánh thiện reo lên khi được Chúa ngự vào. Nhưng cũng nơi đó, chúng tôi cũng được chứng kiến những không gian chật hẹp, đôi khi nhếch nhác của những tâm hồn vẫn phải mang trong mình những “vết thương” và bất xứng. Nơi đó, mỗi tâm hồn là những câu chuyện đời khác nhau, nhưng thật nhất, sống động nhất. Những câu chuyện đời ấy vẫn đang được viết tiếp. Trong nơi sâu thẳm nhất của con người, nhiều tâm hồn ngập tràn niềm vui và bình an, nhưng cũng không thiếu những tiếng thở dài, sự mệt mỏi của những tâm hồn đang phải đối diện với bao thách đố của kiếp nhân sinh. Dẫu vậy, ngay khi Mình Thánh chạm đầu lưỡi, một sự bình an kỳ diệu lan tỏa và tràn ngập những cõi lòng đơn sơ, chân thành.

Dù vẫn còn bao tâm hồn sốt sắng và khao khát được rước Chúa mỗi ngày, để cảm nghiệm tình yêu cao cả, thì thật đáng buồn khi chúng tôi được biết vẫn còn đó bao người chưa hề biết Chúa, bao tâm hồn dù theo Chúa lâu năm, nhưng vẫn nguội lạnh và hờ hững. Và buồn hơn khi ngay chính những cộng đoàn, những tín hữu từng rất sốt sắng, lại dần lìa xa Chúa và quay lưng lại với Ngài. Trong một thế giới ồn ã của sự tục hóa, đau lòng biết mấy khi ngày càng có nhiều Thánh Lễ có số người tham dự thưa thớt và giảm dần. Nơi ấy, đôi khi chỉ còn lại những tiếng thở dài buồn bã của các mục tử vì chẳng mấy ai còn đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ và Rước lễ nữa. Những tâm hồn nguội lạnh, bỏ xưng tội và rước lễ ngày càng gia tăng, nhất là giới trẻ. Chứng kiến thực trạng ấy, chúng tôi cũng chỉ biết thở dài buồn bã…

Sự dửng dưng của con người không ngừng làm cho Thân Mình Đấng Cứu Thế tiếp tục rỉ máu, mà nếu có thể khóc, chúng tôi cũng phải ứa lệ. Vậy mà thật lạ, Ngài vẫn ở lại nơi tấm bánh, trong nhà tạm đơn sơ để chờ đợi, để kiên nhẫn yêu và khao khát được hiến trao mãi mãi cho con người dù con người bao lần bội phản.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chúng tôi cũng có sự biến thiên để có được hình dáng như ngày hôm nay. Thật hạnh phúc khi sống lại ký ức của những thời kỳ con người khao khát và tìm đến với Thánh lễ và Rước lễ. Khi ấy, các dây chuyền làm ra chúng tôi phải hoạt động hết công suất để có đủ cung cấp cho các Thánh lễ. Vậy mà, trong thời đại công nghệ, mọi thứ đều nhanh và có sẵn, thật đau lòng khi chúng tôi đôi khi trở nên ế ấm, không được dùng trong các Thánh lễ, hoặc chỉ với số lượng ngày càng ít. Thậm chí, dù đã được truyền phép, nhưng chẳng được trao đến cho những tâm hồn tham dự. Tâm sự thật nhé! Cũng có chút chạnh lòng không hề nhẹ, khi chúng tôi đã được truyền phép, ai trong chúng tôi cũng muốn được trao ban. Thế nhưng, nhiều khi, chúng tôi vẫn phải ở lại nơi Nhà Tạm ngày này, qua ngày khác, vì số người tham dự Thánh lễ và Rước lễ nhiều nơi ngày càng sa sút.

Dẫu vậy, dù chưa được trao ban, nhưng chúng tôi cũng được an ủi khi những Mình Thánh còn lại sẽ được cất giữ nơi Nhà Tạm để các tín hữu thờ lạy, hoặc sẽ là của ăn đàng, trở thành lương thực đi đường của những người hấp hối, hay đau yếu bệnh tật không thể tham dự Thánh lễ. Khi được trao ban cho các bệnh nhân, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự đói khát và sự bình an nhờ được lấp đầy bởi Mình Thánh mà chúng tôi là chất liệu làm nên. Những vết thương được chữa lành, bao nỗi đau được xoa dịu. Sự bình an, lòng tín thác nơi các bệnh nhân mỗi lần được rước Chúa vào lòng làm chúng tôi thật sự xúc động và cảm thấy được sự an ủi và lòng can đảm Chúa ban để họ sẵn sàng tiến về Nước Chúa. Nơi đó, bao câu chuyện đời được kể, bao góc khuất nơi tâm hồn được bày tỏ chân thành, và nơi đó, bao tâm hồn đã trở về với Chúa và bình an bước vào sự sống đời sau.

Hành trình từ lòng đất tới bàn thờ và đi vào tâm hồn con người của chúng tôi là như thế. Những tấm bánh, những giọt rượu nho chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mạng ấy cho tới ngày Chúa ngự tới trong vinh quang. Nhờ những tấm bánh nhỏ, những ly rượu nồng say mà Tình yêu và ơn cứu độ của Đấng Cứu Thế tiếp tục lan tràn mãi.

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây