Sứ điệp Đức của Giáo hoàng được ban hành hướng tới ngày Thế giới Di Dân và Tị nạn lần thứ 112, được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 tới đây.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV tưởng niệm những người di cư đã thiệt mạng trên biển trong một nghi thức được tổ chức tại cảng Arguineguín thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 6 năm 2026.

Bởi Ishmael Adibuah
Đức Lêô XIV đã thỉnh cầu nhân loại nhận ra đau khổ của những trẻ em di dân, thành phần chịu tổn thương nhất trong các cuộc di cư lớn.
Trong sứ điệp được công bố ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh cha đã chia sẻ về chủ đề của ngày Thế giới Di dân và Tị Nạn: “Một trong những em nhỏ này” (Mt 18,5). Sáng kiến này do Bộ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức.
Đức Lêô nhấn mạnh những thách đố ngày càng gia tăng. Trong đó, trẻ em phải đối diện khi buộc phải rời khỏi quê hương, như buôn bán người, mất cha mẹ, và bạo hành tính dục.
Ngài nói: “Thật đáng buồn khi những trẻ em di dân lại là thành phần dễ bị phớt lờ nhất, bởi lẽ chúng thiếu những người lớn có khả năng bảo vệ và giúp đỡ các em”.
“Hệ quả là có quá nhiều bi kịch đã xảy ra: chết dọc đường, bị buôn bán và lạm dụng, tuyển trẻ em để phục vụ cho các xung đột quân sự, bạo hành tính dục, ép kết hôn, và nhiều tội ác mà chúng phải chịu đựng hay chứng kiến trong suốt hành trình di cư”.
Ngài cũng lưu ý tới vai trò của các gia đình, xã hội và Giáo hội trong việc giúp đợ những trẻ em di dân.
Ngài nói: “Chúng ta cảm phục các gia đình đã quảng đại, đã mở rộng cánh cửa, đón tiếp các trẻ em di dân vào trong hơi ấm gia đình; những nhà giáo dục phục vụ tại các trung tâm tiếp nhận; những tình nguyện viên đang hy sinh mỗi ngày để chữa lành những vết thương của những tâm hồn bé nhỏ trên hành trình di dân hay nơi các thành phố của chúng ta”.
Cuối cùng, Đức Thánh cha kêu gọi các tổ chức dân sự luôn biết làm việc để nâng cao trách nhiệm bảo vệ các trẻ em di dân, nhất là tôn trọng phẩm giá của trẻ em.
Đức Thánh cha kết luận: “Dù chỉ là một trong những em nhỏ này, trong bối cảnh của các tổ chức dân sự, mời gọi chúng ta xác quyết nguyên tắc mọi thứ tốt đẹp nhất phải được dành cho trẻ em. Các tổ chức công cũng như tư nhân đều có nghĩa vụ ưu tiên bảo vệ nhân phẩm của một trẻ em hay thanh thiếu niên”.
Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch