Thứ Tư tuần XIV Thường niên
(Mt 10,1-7)

Là Ki-tô hữu, chúng ta có bổn phận giới thiệu, loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Nhưng cần loan báo như thế nào? Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta biết cách để loan báo Tin mừng.
Trước hết, Chúa Giê-su ban quyền cho các môn đệ: “Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Như thế, sứ mạng đầu tiên của người loan báo Tin Mừng là “xua đuổi các thần ô uế”, tức là xua trừ sự xấu; và “chữa lành những người bệnh”, nghĩa là cứu chữa những người đau khổ nơi thân xác, cũng như trong tâm hồn.
Chúa Giê-su đến trần gian. Ngài chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Ngài thấu hiểu mọi đau khổ mà con người phải đối diện. Đặc biệt, Chúa Giê-su cảm thông và chữa lành những đau khổ của chúng ta. Chúa cũng mời gọi chúng ta tiếp tục sứ mạng ấy cho mọi người cho đến ngày tận thế.
Ngày hôm nay, sự ô uế, bệnh tật thể xác và tâm hồn còn tồn tại ở khắp nơi. Nó ẩn núp dưới nhiều hình thức tinh vi. Đó có thể là sự dối trá, tham lam, trộm cắp, hút trích, cờ bạc, rượu chè say sưa, ăn chơi sa đọa. Là Ki-tô hữu, chúng ta cũng được Chúa mời gọi xua trừ những sự ô uế và bệnh tật ấy ra khỏi cộng đoàn và đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nói không với những thói quen xấu và tội lỗi đó. Đồng thời, chúng ta cũng cần sẵn sàng giúp những người xung quanh xa tránh và can đảm hoán cải nếu họ đã trót sa vào con đường tội lỗi.
Sau cùng, Chúa Giê-su rao giảng rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Lời rao giảng này mời gọi chúng ta đến một đời sống mới, hoán cải và đổi mới con người để sẵn sàng đón Chúa đến. Nước Trời đã đến gần, bao lâu còn sống, chúng ta cần tận dụng thời gian ân phúc, cơ hội Chúa ban để sám hối, để xua trừ những sự ô uế, những tội lỗi và những nết xấu ra khỏi cuộc sống của chúng ta.
Ước mong mỗi người chúng ta ý thức bổn phận đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, và tích cực hoán cải tâm hồn để xứng đáng vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Tác giả: Lm. Vinc. Liêm Trần Thanh Văn