Noi gương Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa

Thứ tư - 15/07/2026 00:00  14

Thứ Tư tuần XV thường niên A

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay dâng lời ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha bởi vì Chúa Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.

Những người khôn ngoan ở đây được hiểu là những người biệt phái, các kinh sư và các thượng tế. Họ là những bậc thầy trong dân về Kinh thánh, về lề luật của Chúa. Họ tự cho là không ngoan, công chính, biết mọi sự về Thiên Chúa, về kế hoạch cứu độ nhiệm mầu của Ngài. Vì thế, khi Chúa Giêsu đến, hiện thân của mầu nhiệm Nước Trời, tỏ mình ra, mạc khải về Thiên Chúa, về kế hoạch cứu độ của Ngài, thì trái tim họ, trí khôn họ, ý chí của họ đóng lại. Họ không thể tin, không thể lãnh hội, không thể sống theo những gì Thiên Chúa mạc khải qua Chúa Giêsu. Vì vậy mà Thiên Chúa đã không thể mạc khải cho họ hay Thiên Chúa mạc khải, nhưng lòng trí họ bị đóng lại.

Những người bé mọn ở đây được hiểu là các thánh tông đồ, các môn đệ của Chúa Giêsu hay bất kỳ ai luôn có thiện chí, tấm lòng mở rộng, khao khát chân lý, nỗ lực tìm kiếm, và khi gặp được, trí và lòng sẵn sàng mở ra để đón nhận. Các tông đồ, các môn đệ của Chúa là những người như vậy. Họ nghèo khó về tri thức, nghèo khó về văn hoá, nghèo khó về địa vị, nghèo khó cả của cải vật chất. Các ngài thực sự nhỏ bé trước mặt thế gian và cũng luôn nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, khi Chúa Giêsu đến mạc khải cho họ về Nước Trời, về Thiên Chúa, về tình yêu cứu độ, về con đường phải đi để đạt tới hạnh phúc, trí họ mở ra để hiểu, lòng họ mở ra để đón nhận, đôi tay của họ mở ra để hành động. Vì thế, họ đã hiểu và đón nhận mầu nhiệm Nước Trời là chính Chúa Giêsu. Không những hiểu, đón nhận mầu nhiệm Nước Trời là Chúa Giêsu mà còn nỗ sống mầu nhiệm Nước Trời trong chính cuộc đời của họ.

Thật ra, chính Chúa Giêsu là mạc khải tròn đầy về Thiên Chúa và cũng là chính mầu nhiệm Nước Trời. Vì thế, nghe Chúa Giêsu, đón nhận lời Ngài dạy, đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời và sẵn sàng nhiệt thành sống những gì Ngài mạc khải là hiểu biết và đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Chính Chúa Giêsu trong Tin mừng cũng nói cho chúng ta hay điều ấy: “Không ai biết Chúa Cha trừ Con, và cũng không ai biết Chúa Con trừ Chúa Cha và những người mà người Con muốn mạc khải cho”. Như thế, Chúa Giêsu chính là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Đến với Chúa Giêsu, đón nhận Ngài, và ở lại với Ngài thì kể như đã đi vào và sống trong mầu nhiệm Nước Trời.

Mỗi tín hữu chúng ta hôm nay phải bắt chước Chúa Giêsu cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Nước Trời. Không những hiểu biết, đón nhận, mà nhiều tín hữu còn nỗ lực không ngừng sống mầu nhiệm ấy ngay trong cuộc đời của mình. Vì thế, chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa như Chúa Giêsu “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan biết, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bén mọn”. Mỗi tín hữu khiêm tốn, đơn sơ, chân thành, luôn khao khát và nỗ lực tìm kiếm chân lý và sống trọn vẹn chân lý đã lãnh nhận thì  ở trong mầu nhiệm Nước Trời. Hãy tạ ơn vì những ân huệ Chúa thương ban, nhất là ơn mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Nước Trời, mở lòng chúng ta ra để đón nhận, thêm sức mạnh để chúng ta thực thi những đòi hỏi của Nước Trời mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn biết noi gương Chúa Giêsu không ngừng tạ ơn Chúa Cha, nhất là biết luôn  mở trí khôn để hiểu ra mầu nhiệm Nước Trời, đón nhận và nỗ lực mỗi ngày sống theo những gì Chúa dạy để xứng đáng với mầu nhiệm ấy. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây