Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên, ngày 20/07/2026
Một điều rất tình cờ là cả trong bài đọc 1 và bài Tin mừng hôm nay đều nhắc đến việc kiện cáo : Đức Chúa mở kiện Dân Người ; dân thành Ninivê và nữ hoàng Phương Nam tố cáo dân chúng thời Đức Giêsu, vì đã đã cứng lòng khi đòi hỏi phép lạ.

Điểm đáng chú ý mà Dân Chúa bị khiển trách là không nhìn nhận sự che chở quan phòng cùng mọi điều tốt lành mà Thiên Chúa đã thực thi trong suốt dòng lịch sử. Lẽ ra họ đã phải hết lòng hết dạ tôn thờ Thiên Chúa một cách chân thành. Đàng này, Dân Chúa chỉ làm cách miễn cưỡng và hoàn toàn chỉ mang dáng vẻ hình thức bên ngoài như « lễ tế bằng ngàn dê đực, và hằng vạn suối dầu ».
Tất cả những thứ đó không thể thay thế bằng lối sống theo luật Chúa và thánh chỉ của Ngài « đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn ».
Trong bài Tin mừng Đức Giêsu cũng đưa ra hai thái cực đối lập giữa sự sám hối của dân thành Ninivê khi được ngôn sứ Giôna tiên báo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa với sự cứng lòng của dân chúng đòi Chúa một phép lạ ; và lòng nhiệt thành ham học hỏi sự khôn ngoan của nữ hoàng Phương Nam với thái độ dửng dưng của dân chúng trước kho tàng sự khôn ngoan thông thái được thể hiện nơi chính Đức Giêsu.
Từ những cảnh báo này, Ngài đòi buộc dân chúng phải thực sự sám hối và mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận giáo huấn, ân sủng và ơn cứu độ từ chính con người, sứ vụ, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc cho trần gian.
Chúng ta cũng rất bị đi vào vết xe đổ của Dân Chúa thời xưa và của dân chúng thời Đức Giêsu. Rất dễ bị cuốn hút vào việc chạy theo dáng vẻ hình thức để rồi quên mất sự chính yếu là thực thi giáo huấn cùng giới răn của Chúa. Dường như chúng ta cho là đủ khi tham dự thánh lễ hàng ngày cùng sự nhiệt thành với các hội đoàn, còn những mối tương quan khác trong cuộc sống, trong cung cách làm ăn hay cách đối nhân xử thế, cùng với sự đòi buộc của lòng bác ái yêu thương thì lại bị xem nhẹ. Sự sám hối là cần thiết để loại bỏ những thói hư tật xấu cùng sự ích kỷ hay sự đề cao cá nhân mình cách quá đáng. Chỉ khi nào nhận ra tình trạng đáng thương của mình thì chúng ta mới mở lòng ra để cho ơn Chúa và giáo huấn của Ngài thấm nhập vào tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta, mà có được sự biến đổi tích cực như ước mong của Chúa.
Xin cho chúng ta luôn tỏ ra mãnh liệt trong sự trở về với Thiên Chúa, không chỉ trong mùa Chay, mà là trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để cùng với thánh Phaolô chúng ta khiêm tốn nhận ra triết lý sống « khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh », vì khi đó, chúng ta được chính Thiên Chúa quyền năng bao bọc chở che.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục