Thứ Sáu Tuần 15 Thường niên, ngày 17/07/2026
Đức Giêsu cho thấy những ai theo Ngài thì cũng phải chấp nhận không nhà cửa, vì Con Người không có chỗ tựa đầu. Chúng ta dễ hiểu vì sao khi đi qua cánh đồng lúa mì các môn đệ Chúa lại bứt các bông lúa để ăn trong ngày Sa bát. Rất đơn giản, vì các ông bị đói bụng. Nếu không có chỗ ăn ở ổn định thì chắc chắn các sinh hoạt hàng ngày cũng bị đảo lộn, và đương sự cũng phải thích ứng với điều kiện ngoại cảnh rất nhiều. Tất cả những ai bước đi theo Chúa thì đều được báo trước một cuộc sống bấp bênh cùng với sự chấp nhận tất cả những gì xảy đến từ bên ngoài như vậy.
Về điều kiện sinh hoạt hàng ngày rất bấp bênh như vậy, còn về chỗ đứng dưới cái nhìn của người cùng thời, nhất là của giới lãnh đạo Do thái, là những người có địa vị và kiến thức, Đức Giêsu chỉ được coi như là một người lao động bình thường con bác thợ mộc Giuse. Có khi, Ngài còn bị quy chụp đủ điều : nào là chống lại chế độ, hay là không có sự đồng cảm với Đồng bào của mình, thậm chí còn bị quy kết cả tội phạm thượng.
Chúng ta thường đưa ra những tiêu chí sống theo cái nhìn của con người trần thế về sự thành đạt, về con đường danh vọng, hay về sự thành danh của con cái, cùng cách thức làm ăn hợp thời. Tất cả đều bị điều kiện hóa và tiêu chuẩn hóa như vậy : nếu không có phương tiện, tiện nghi, cung cách sống về điều kiện vật chất thể hiện sự nể phục, hoặc là con cái không đem lại sự hãnh diện cho cha mẹ về học vấn hay danh vọng, thì chúng ta cho rằng bản thân mình và gia đình mình chưa đạt được như ước muốn.
Chính việc thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng của Đức Giêsu là rất quan trọng. Thế mà, Ngài không đòi hỏi cho mình có được sự thuận lợi nhất, nhưng lại đón nhận mọi hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Đối với những ai đi theo Chúa thì cũng cần chấp nhận chung một điều kiện sống y như vậy. Thánh Phaolô cũng sẵn sàng đón nhận khi ý thức được rằng việc rao giảng Tin mừng được ngài thực hiện lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.
Nếu chúng ta cùng đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến nhất là cho sứ vụ cao cả làm chứng cho Tin mừng đối với sứ vụ chung của cộng đoàn giáo xứ, của hội đoàn mình, hay của gia đình của mình, là chúng ta đang bước đi theo sát Đức Giêsu theo đúng tinh thần giáo huấn của Ngài trong bài Tin mừng hôm nay.
Xin cho mỗi người chúng ta trở nên môn đệ thân tín của Chúa, để bước đi theo sát Chúa, được trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và để cho sứ vụ rao giảng Tin mừng luôn ở vị trí ưu tiên trong niềm ước mong cháy bỏng của mỗi người chúng ta là có nhiều hoa trái tốt lành nhất.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục