Nhặt cỏ lùng rồi đốt

Thứ hai - 27/07/2026 06:37  9

THỨ BA TUẦN 17 TN NĂM CHẴN

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là sức mạnhvà là niềm trông cậy của chúng ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng ta, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng ta đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.

 

Gắn bó với của cải muôn đời tồn tại: cho đi cách quảng đại, sẽ được Thiên Chúa ban lại dồi dào, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thiên Chúa không thua những người quảng đại. Thiên Chúa sẽ tuôn đổ đủ mọi thứ ân huệ cho những người rộng tay…  Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng.

 

Gắn bó với của cải muôn đời tồn tại: yêu thương giúp đỡ những người túng thiếu, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Baxiliô Cả: Hãy gieo công chính rồi sẽ được gặt tình thương… Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.

 

Gắn bó với của cải muôn đời tồn tại: quay về tuân giữ những gì Chúa dạy, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Lạy Chúa, xin nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Đáp Ca, Tv 78: Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của Người. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lạy Chúa, xin nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì, đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Muốn là lúa tốt, thì, ta hãy cho, để được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc mà đổ vào vạt áo ta. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhànhững người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của ta sẽ bừng lên như rạng đông, đức công chính của ta sẽ mở đường phía trước. Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Ước gì Chúa mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng ta, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng ta đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây