Theo Thầy Giêsu để "làm lớn"

Thứ sáu - 24/07/2026 04:27  14

LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

Thánh Giacôbê, thường gọi là Giacôbê Cảđể phân biệt với Giacôbê Hậu con ông Alphaeus, thánh nhân là con ông Dêbêđê và là anh của thánh Gioan. Hai anh em làm nghề đánh cá và được Đức Giêsu gọi khi đang ở bên bờ hồ Galilê. Các ngài lập tức bỏ thuyền và người cha để đi theo Người (x. Mt 4,21-22). Giacôbê thuộc nhóm Mười Hai và cùng với Phêrô, Gioan được Đức Giêsu cho chứng kiến những biến cố đặc biệt trong cuộc đời Người, như cuộc Hiển Dung và giờ cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmani.

Giacôbê và Gioan từng được Đức Giêsu đặt tên là “Boanerges”, nghĩa là “con của thiên lôi” (Mc 3,17). Hai ông là những con người nhiệt thành, mạnh mẽ, nhưng cũng còn nhiều giới hạn. Chính những con người rất đỗi bình thường ấy đã được Đức Giêsu kiên nhẫn đào luyện để trở thành những chứng nhân của Tin Mừng.

Tin Mừng hôm nay cho thấy một Giacôbê vẫn còn mang trong mình khát vọng về địa vị. Qua người mẹ, hai anh em xin được ngồi bên hữu và bên tả Đức Giêsu trong Nước Người. Nhưng Đức Giêsu đã giúp họ hiểu rằng trong Nước Thiên Chúa, “làm lớn” không đồng nghĩa với quyền lực hay được người khác phục vụ. Người nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Đây chính là cuộc cách mạng về cách hiểu sự lớn lao. Theo Đức Giêsu, người lớn nhất không phải là người có nhiều quyền nhất, được nhiều người biết đến nhất hay có địa vị cao nhất, nhưng là người biết cúi xuống phục vụ và trao ban chính mình. Chính Đức Giêsu đã nói về mình: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Lời ấy cũng giúp chúng ta hiểu câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho hai môn đệ: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22). “Uống chén” với Đức Kitô là sẵn sàng bước vào con đường của hy sinh, trung thành và trao hiến. Sau này, thánh Giacôbê đã thực sự uống chén ấy khi trở thành vị Tông đồ đầu tiên trong nhóm Mười Hai chịu tử đạo; sách Công vụ kể rằng vua Hêrôđê Agrippa đã cho chém đầu ngài (x. Cv 12,2).

Bài đọc thứ nhất còn cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp: “chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành” (2Cr 4,7). Người Tông đồ không phải là một con người hoàn hảo, nhưng là một con người yếu đuối để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện. Chính trong những thử thách, đau khổ và bách hại, người môn đệ học cách cậy dựa vào Chúa và trung thành với Người.

Mừng lễ thánh Giacôbê hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách mình đang theo Chúa. Tôi theo Chúa để được người khác phục vụ, hay để phục vụ anh chị em? Tôi có sẵn sàng “uống chén” với Đức Kitô khi gặp thử thách không? Tôi có dám dùng khả năng, thời giờ và sức lực của mình để phục vụ mà không cần được khen ngợi?

Xin thánh Giacôbê cầu bầu cho chúng ta biết đi theo Đức Kitô trên con đường phục vụ; biết biến những yếu đuối của mình thành cơ hội để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện; và hiểu rằng sự lớn lao đích thực không hệ tại ở chỗ đứng trên người khác, nhưng ở chỗ biết cúi xuống để yêu thương và phục vụ họ.

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây