Jordan BlakeJuly 27, 2026

Đức Hồng y Antonio María Rouco Varela, Tổng Giám mục danh dự của Madrid, đã đề xuất một sự canh tân lòng tôn kính đối với Phụng vụ thánh của Giáo hội, đồng thời cảnh báo rằng những lạm dụng lan rộng sau Công đồng Vaticanô II đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng tới sự hiểu biết của người tín hữu về sự thánh thiêng của Thánh Lễ.
Theo tờ LifeSiteNews đưa tin, Hồng y 89 tuổi đã đưa ra nhận định trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi tờ báo Tây Ban Nha El Debate, vào ngày 21 tháng Bảy vừa qua, khi thảo luận về phụng vụ Thánh và những lời kêu gọi gần đây của ngài về việc đọc lại Tông thư Summorum Pontificum của Đức Giáo hoàng Benedict XVI, văn kiện cho phép mở rộng việc cử hành Thánh Lễ Latinh truyền thống.
Nhìn lại những thập kỷ sau Công đồng, Đức Hồng y Rouco Varela nhận định rằng nhiều cải cách Phụng vụ đã được thực hiện, xét theo một phương diện nào đó, đã xa rời khỏi việc thờ phượng đích thực của Giáo hội.
Ngài khẳng định: “Phong trào canh tân Phụng vụ đã diễn ra tại Công đồng Vaticanô II, nhưng nhiều trường hợp trong số đó lại bị lạm dụng và trở thành một trò hề Phụng vụ”.
Từ đó, Đức Hồng y cảnh báo rằng hệ quả của những việc lạm dụng đó đã vượt quá những vấn đề liên quan tới phong cách hay sự ưu tiên trong Phụng vụ.
Ngài nói tiếp: “Và tất nhiên, khi một trò hề đạt tới mức độ nghiêm trọng như thế, nó sẽ ảnh hưởng tới bản chất Bí tích, tới lương tâm người tín hữu, và thậm chí tới cảm quan thẩm mỹ vốn có của nhân loại – Trước tình trạng vô kỷ luật trong Phụng vụ trong nhiều trường hợp và ở nhiều nơi trong suốt thập niên 70 – nhiều nhóm tín hữu đã muốn trở lại với truyền thống Phụng vụ trước Công đồng”.
Cũng theo tờ LifeSiteNews, Đức Hồng y cũng thừa nhận trong số những tín hữu Công giáo mong muốn trở về với truyền thống Phụng vụ, thì một số phản ứng lại đi quá xa theo chiều hướng tiêu cực, tạo thêm những chia rẽ bên trong Giáo hội.
Hồi tưởng lại những trường hợp mà ngài chứng kiến suốt những năm sau Công đồng, Đức Hồng y đã mô tả những buổi cử hành mà ngài tin rằng đã đi chệch Giáo huấn Giáo hội về Bí tích Thánh Thể. Ngài cho biết: “Có đủ mọi loại hành vi đã diễn ra, và tồi tệ hơn, nó lại diễn ra trong chính môi trường đào tạo – nơi các dòng tu nam cũng như nữ, trong các chủng viện… Họ cử hành Bí tích Thánh Thể ngay tại phòng khách, trên những chiếc bàn thấp. Họ ngồi hoặc ngồi xổm, lấy rượu từ trong tủ lạnh, dùng những loại bánh mà không ai biết được làm từ chất liệu gì, và sau đó mỗi người tự do nói bất cứ điều gì họ nghĩ… Hầu như chỉ còn lời truyền phép là đúng Phụng vụ”.
Đức Hồng y đối chiếu những kinh nghiệm đó với giáo huấn của Giáo hội về Bí tích Thánh Thể. “Nói cách khác, chúng ta đã biến việc cử hành Bí tích Thánh Thể do Chúa Thiết lập – Bí tích về sự hiện tại hóa lễ hy sinh của Ngài trên Thập Giá làm của nuôi linh hồn chúng ta nhờ Mình và Máu Ngài, cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và cuộc đời chúng ta – thành một dạng trò chơi giữa những người bạn, không hơn không kém. Đó là một khoảng cách vô tận giữa hai hình thức”. Ngài nhấn mạnh.
Giáo huấn Giáo hội dạy rằng Thánh Lễ là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Do đó, việc cử hành Phụng vụ thánh một cách cung kính và trung thành là rất cần thiết trong đời sống Giáo hội. Những lời phát biểu của Đức Hồng y góp phần vào cuộc đối thoại về việc bảo tồn sự toàn vẹn của nền phụng tự Công giáo trong khi vẫn trung thành với truyền thống phụng vụ của Giáo hội.
Nguồn: https://catholiconline.news/
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ