"Ai không làm thì đừng ăn" (2 Tx 3,10) - Kinh thánh muốn nói gì cho thế giới hôm nay?

Thứ hai - 15/06/2026 23:50  18

Michael KerriganJune 13, 2026

IMG_256

Người vô gia cư không việc làm

Câu Kinh Thánh trong 2Tx 3,10 không phải một lời khuyên. Đó là một mệnh lệnh rất rõ ràng và mạnh mẽ của thánh Phaolô Tông đồ: “Ai không làm thì đừng có ăn”. Đó không phải là lời con người. Đó là lời Kinh Thánh.

Ấy thế mà ngày nay người ta yêu cầu chúng ta khước từ mệnh lệnh ấy nhân danh lòng thương xót. Chúng ta đang bị chỉ trích vì muốn ngừng giúp đỡ những người không chịu lao động, đặc biệt những người sống chỉ với mục đích duy nhất là thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Chúng ta bị coi là những kẻ tàn nhẫn khi dám phơi bày một sự thật rõ ràng: nhiều người vô gia cư không phải là những kẻ hoàn toàn bất lực. Trái lại, họ thực ra không muốn từ bỏ ma túy và cũng chẳng muốn lao động. Họ thà ăn trộm tài sản của gia đình, say thuốc và sống một cuộc sống nhếch nhác, hơn là có được một công việc chân chính.

Đây không phải là sự độc ác, nhưng là sự vâng phục mệnh lệnh Thiên Chúa. Kinh Thánh không đòi hỏi chúng ta tiếp tay cho sự tự hủy hoại bản thân của bất cứ ai. Trái lại, Kinh Thánh đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm cá nhân đối với chính mình.

Một số người mang danh thiện nguyện trong thế giới hiện đại xem ra thích lấy tiền thuế để phục vụ những người chẳng đóng góp gì cho xã hội. Họ gọi đó là “lòng thương xót”, nhưng Thiên Chúa gọi đó là sự bất tuân. Thánh Phaolô không viết cho dân ngoại khi ngài đưa ra mệnh lệnh trên, nhưng ngài viết cho cộng đoàn của ngài, nghĩa là cho Giáo hội. Nếu thánh nhân muốn các Kitô hữu dừng việc giúp đỡ những người lười lao động, thì cũng thật hữu lý khi chúng ta ngừng việc đóng thuế để trợ cấp cho những người nghiện ma túy, những người mà đến “một ngón tay họ cũng không muốn đụng vào” bất cứ việc gì.

Giải pháp thật đơn giản và đúng Kinh Thánh. Nếu ai đó muốn trợ cấp của Chính phủ, họ hãy làm việc để đáng được hưởng điều đó. Dọn dẹp công viên, thu gom kim tiêm, trồng cây, bảo trì đường sá, không vẽ bậy… Không thiếu những công việc chân chính, đơn giản và lương thiện họ có thể làm. Nếu họ không sẵn lòng làm bất cứ việc gì nhỏ như thế, thì đúng như lời Kinh Thánh nói, họ đừng có ăn, ít nhất là không bằng tiền thuế của người khác.

Chúng ta đã mềm mỏng và chạnh lòng thương khi đổ hàng triệu đô vào các chương trình mà chẳng đòi hỏi gì, nhưng đâu là những gì chúng ta nhận được? Các khu lều trại của người vô gia cư, các thị trường buôn bán ma túy công khai, rác thải vỉa hè và hàng đống kim tiêm ngay nơi con cái chúng ta vui chơi. Đó không phải là lòng thương xót. Đó là sự độc ác núp dưới vỏ bọc lòng thương xót.

Kinh Thánh không dạy chúng ta bỏ mặc ai chết đói nơi vệ đường, nhưng Kinh Thánh rõ ràng không dạy chúng ta dung dưỡng những kẻ lười biếng và nghiện ngập. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự giúp đỡ những người khuyết tật hay những người thực sự khó khăn với việc tiếp tục trợ cấp cho những người chọn sống lệ thuộc thay vì trách nhiệm, chọn ma túy thay vì phẩm giá. 

Chúng ta cần ngăn chặn những kẻ muốn bóp méo Kinh Thánh cho phù hợp với mục đích chính trị của họ. 2Tx 3,10 không thay đổi. Lời Chúa vẫn vững bền. Ai không muốn làm thì đừng có ăn.

Đã đến lúc chúng ta sống đúng Kinh Thánh, dù điều đó được xem là không phù hợp với mục đích “chính trị” trong xã hội hôm nay.

Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây