Michael KerriganJuly 7, 2026

Nhiều năm qua, người Mỹ đã từng được dạy rằng “hãy tin các chuyên gia”. Hay tin các chuyên gia chính trị, chuyên gia truyền thông, chuyên gia chính sách công, chuyên gia y tế, chuyên gia kinh tế. Hãy tin vào các chuyên gia tư vấn, các hội đồng, các quan chức, các thể chế, những người danh giá, có bằng cấp, có tài chính, có tiếng nói và có liên hệ với chính phủ.
Thế nhưng, sau nhiều năm chìm trong sự hỗn loạn, suy thoái, nợ nần, sợ hãi, kiểm duyệt, những thành phố tan hoang, gia đình đổ vỡ, giáo dục xuống cấp và niềm tin sụt giảm, một câu hỏi quan trọng cần phải đặt ra: Các chuyên gia thực chất đã cho ta những gì?
Nếu nhìn quả thì biết cây, thì nhiều trong số các loại chuyên gia đã cho chúng ta những trái đắng. Họ không giúp cho nền tảng gia đình vững chắc hơn, cũng chẳng bảo đảm hơn sự an toàn của trẻ em. Họ chẳng làm cho các cộng đồng đạo đức hơn, cũng chẳng làm cho người dân giàu có hơn. Họ không mang lại hòa bình, cũng chẳng mang lại nền luân lý ngay thẳng. Và họ cũng chẳng thể chữa lành những căn bệnh tâm linh của thời đại.
Thay vào đó, quá nhiều người trong số họ lại thường xuyên dạy người dân phải nghi ngờ chính mình, không tin vào điều họ thấy, ngó lơ tiếng nói lương tâm và phó mặc sự phán quyết cho những kẻ có bằng cấp.
Đó không phải sự khôn Ngoan. Đó là sự thao túng.
Dưới lăng kính đức tin, đây không chỉ là vấn đề chính trị, nhưng còn là vấn đề tâm linh. Các chuyên gia đã trở thành một tầng lớp giáo sĩ của xã hội thế tục. Họ tự thảo ra các điều răn, định nghĩa những gì được phép nói. Họ dạy các bậc phụ huynh những điều phải tin, phải làm hay phải chấp nhận. Họ còn dạy các cử tri những gì họ phải ngó lơ, và dạy các tín hữu những chân lý đức tin mà họ cho rằng “đã lỗi thời”.
Nhưng con người không được dựng nên chỉ để bị điều khiển như cái máy. Con người được Thiên Chúa tạo dựng và con người là hình ảnh Thiên Chúa, có linh hồn, có trí khôn, lương tâm và trách nhiệm luân lý. Do đó, không một chuyên gia, một chính phủ, một phân khoa, một cơ quan truyền thông nào có thể thay thế.
Nói như thế không có nghĩa coi thường sự hiểu biết. Trái lại, các bác sĩ, kĩ sư, kinh tế gia, các khoa học gia hay các giáo viên đều có vai trò của riêng mình. Những chuyên môn chân chính nếu được sử dụng trong sự khiêm tốn luôn là một món quà cao quý. Nhưng chuyên môn sẽ trở thành nguy hiểm khi nó muốn thao túng, điều khiển thay vì phục vụ con người. Nó trở nên nguy hiểm khi nó đòi buộc sự tùng phục mù quáng thay vì cung cấp những bằng chứng xác thực. Và tệ hơn, nó sẽ vô cùng nguy hại khi các chuyên môn được dùng để bôi bác niềm tin, bịt miệng những tiếng nói bất đồng và đối xử với người dân như trẻ con.
Giáo hội không ngó lơ, nhưng khôn ngoan và thận trọng.
Khôn Ngoan có nghĩa là biết nhìn vào chính thực tại. Nhìn quả thì biết cây. Chúng ta hãy xem những chính sách ấy liệu có giúp thăng tiến các gia đình, bảo vệ sự sống, tôn trọng sự thật, bảo vệ người nghèo, cải thiện việc làm, bảo đảm tự do và có hướng con người tới Thiên Chúa hay không. Nếu những kẻ được gọi là chuyên gia không thể đáp ứng được những điều đó, Giáo hội chắc chắn không bao giờ quy phục để quỳ gối trước họ.
Chúng ta cần một sự thức tỉnh lương tâm mạnh mẽ. Các bậc cha mẹ phải làm tròn bổn phận của mình trước Thiên Chúa. Các công nhân cần tôn trọng phẩm giá của chính mình. Công dân phải nghe tiếng nói của lương tâm. Người Công giáo phải xác tín vào niềm tin của mình. Và tất cả chúng ta phải ngưng việc phó mặc cuộc đời mình cho những kẻ chẳng chịu tổn thất nào dù họ sai lầm.
Thời đại tôn thờ các “chuyên gia dởm” phải kết thúc.
Con người không cần thêm những lời dối trá hoa mĩ của những chính thể vô luân. Họ cần chân lý. Họ cần lòng can đảm và họ cần có trách nhiệm. Vì thế, hãy nghe, hãy học và hãy chất vấn. Nhưng đừng bao giờ bán linh hồn mình cho ma quỷ. Trái lại, hãy tĩn thác vào Chúa. Đào tạo lương tâm ngay thẳng và biết sử dụng trí khôn của mình để xem quả mà biết cây.
Nhờ đó, khi các chuyên gia yêu cầu một tùng phục mù quáng với những lời nói dối, với sự mơ hồ, hay sự suy đồi luân lý, thì câu trả lời đơn giản là Không.
Nguồn: https://catholiconline.news/
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ