Chứng nhân ánh sáng

Thứ bảy - 16/12/2023 03:45  768
Chúa Nhật III Mùa Vọng B
 Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28

 
1 4Mỗi Mùa Giáng Sinh về, ánh sáng lại được thắp lên khắp thôn làng phố thị. Cuộc sống dường như vui nhộn và tươi tắn hơn. Lòng người thơ thới và an hòa hơn. Niềm hân hoan ấy như được nhân lên với Chúa Nhật III mùa Vọng, Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của niềm vui, của ánh sáng…
Ánh sáng thật quan trọng. Công trình sáng tạo bắt đầu với việc tạo ra ánh sáng: “Hãy có ánh sáng!” (St 1,4). Công trình sáng tạo mới cũng bắt đầu với “áng sáng thật” là Ngôi Lời (x. Ga 1,9). Gioan Tẩy Giả được giới thiệu như là “chứng nhân ánh sáng” (x. Ga 1,6-8). Ông đã làm chứng cho ánh sáng, vì đã làm chứng cho Đấng Kitô, bằng việc làm chứng cho ánh sáng sự thật, ánh sáng thánh thiện và ánh sáng niềm vui.

Ánh sáng sự thật

Ông Gioan làm chứng cho ánh sáng sự thật, vì Ông làm chứng về Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6). Tất cả cuộc đời của Gioan chỉ nhằm dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô. Để làm điều đó, Ông sẵn sàng xóa mình đi để cho Đức Kitô “lớn lên”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến việc Gioan xóa mình nhiều lần. Ngài không nhận mình là Đấng Kitô, cũng không nhận mình là Êlia hay Vị Ngôn Sứ. Ngài nói sự thật về mình, sống thật với căn tính và sứ vụ của mình:  “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”, “tôi làm phép rửa bằng nước”, “tôi không đáng cởi quai dép cho Người”, “Đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi”…

Ánh sáng thánh thiện

Thiên Chúa là Ánh Sáng vì Ngài là Đấng Thánh Thiện. Gioan làm chứng về ánh sáng qua đời sống thánh thiện của mình. Để hoàn thiện mình, Ông chấp nhận xa lánh thế gian, tu thân tích đức trong sa mạc, sống đời khổ hạnh và cầu nguyện. Cuộc đời Ông được tôi luyện bằng chiêm niệm và chay tịnh.

Trong bài đọc II (1 Tx 5, 16-24), thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta làm chứng cho ánh sáng thánh thiện qua việc “xa tránh mọi sự dữ dưới mọi hình thức” và “thánh hóa toàn diện con người” nhờ ơn Chúa để “thần trí, linh hồn và thể xác được gìn giữ vẹn toàn” trong ngày Chúa đến.2

Ánh sáng niềm vui

2 3Gioan làm chứng cho niềm vui cứu độ. Niềm vui này đến từ việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài. Bài đọc I loan báo niềm vui ấy: niềm vui vì tràn ngập Thánh Thần, vì người nghèo được đón nhận Tin Mừng, những tâm hồn sầu khổ được an ủi, những kẻ lưu đầy được ân xá, những tù nhân được phóng thích…

Chúa Nhật thứ ba được gọi là Chúa Nhật của niềm vui vì ngay từ ca nhập lễ, chúng ta đã được mời gọi “hãy vui lên” (Gaudete!). Vui vì chúng ta đã đi được nửa chặng đường mùa Vọng và niềm cậy trông như thể đã chín muồi. Vui vì ơn cứu độ đã gần kề, Đấng Cứu Tinh đang ngự đến, niềm hân hoan đã cựa mình như “cây đâm chồi, đất nảy lộc”…

***
Như vậy, phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay tươi lên sắc hồng của niềm vui cứu độ. Ánh sáng đã bắt đầu chiếu soi. Dung mạo Gioan Tẩy Giả, chứng nhân của Ánh Sáng khích lệ chúng ta mở rộng cõi lòng để ánh sáng sự thật, ánh sáng thánh thiện và ánh sáng niềm vui đến với cõi lòng chúng ta.  

Cũng như Gioan, chúng ta được mời gọi làm chứng cho ánh sáng qua cuộc sống chân thật, đạo đức và vui tươi quảng đại. Mỗi người chúng ta được kêu mời tô hồng cuộc sống xung quanh chúng ta bằng ánh sáng ân sủng, tình thương và bình an. Như vậy, việc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở việc thắp sáng các cây thông, hang đá hay đường giong ngõ hẻm, mà hơn nữa, còn là thắp sáng tâm hồn và cuộc sống bằng ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng là Sự Thật, là Đấng Thánh và là Đấng Cứu Độ.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập242
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm198
  • Hôm nay63,738
  • Tháng hiện tại1,156,295
  • Tổng lượt truy cập71,184,052
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây