Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong những ngày vui này, xin Chúa cho tất cả chúng ta biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô...
Ngày kia, Paul Rader thăm đấu trường Colosseum, nơi các Kitô hữu đầu tiên bị thú ăn thịt. Ông viết, “Tôi ngước nhìn lên trời, nơi Chúa Cha đang ngồi chứng kiến các con cái Ngài vui mừng chờ đợi cái...
Thánh lễ phong chức linh mục cho 24 thầy phó tế thuộc khoá III Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu được cử hành lúc 09g thứ Bảy, ngày 04/05/2024 tại giáo xứ Đền thánh Phaolô trở lại Phú An. Xin...
Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành vào lúc 9h30, thứ Bảy, ngày 04/5/2024, tại Đền Thánh Phaolô Giáo xứ Phú An. Đây cũng là lần đầu tiên Giáo xứ Phú An vinh dự được tổ chức Thánh lễ truyền chức...
Phụng vụ hôm nay trình bày những bản văn đẹp nhất về tình yêu nói chung và nhất là mạc khải về Thiên Chúa là tình yêu. Đây quả là bản lề của mạc khải Tân Ước.
“Ác giả ác báo” là nhận định đã in sâu trong suy nghĩ của rất nhiều người: những kẻ làm điều ác sẽ phải chịu những hậu quả xấu, và gặp đau khổ tương xứng với hành động của họ. Do vậy mà không lạ gì,...
Đọc Kinh Thánh, chúng ta gặp rất nhiều câu chuyện tả tình thương của Thiên Chúa đối với dân Israel nói riêng và nhân loại nói chung. Tình thương vô biên ấy được thể hiện rõ nét, cụ thể và mãnh liệt...
Hội Nghị Quốc tế với chủ đề "Các linh mục quản xứ hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục", và cuộc đối thoại với tất cả anh em đã tham dự, mang đến cho tôi cơ hội để cầu nguyện cho các linh mục quản xứ...
Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo và chiếu theo Giáo luật điều 1043 và 1051, các ứng viên lãnh nhận chức thánh được công bố cho các tín hữu biết để hiệp thông cầu nguyện và để điều tra góp ý.
Đức cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu đã viếng thăm và cử hành thánh lễ kính Thánh Cả Giuse và tuần chầu lượt giáo xứ Sa Châu lúc 9h30 thứ Tư, ngày 1/5/2024. Hiệp dâng thánh lễ có khoảng 100 cha trong giáo phận,...
Tình yêu chính là mối dây liên kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Do đó, giới răn cao cả nhất của Thiên Chúa là “giới răn yêu thương”, mến Chúa và yêu người.