Thứ Sáu Tuần IV
Hr 13,1-8; Mc 6,14-29
Tình huynh đệ, men nồng rượu mới
Luôn tỏ bày phơi phới yêu thương
Biết đâu Chúa cả Thiên đường
Lại sai thần sứ ẩn nương đồng hành!
Hãy nhớ người vô danh tiểu tốt
Bị xích xiềng trật cốt bong da
Khổ đau mấy, chẳng nề hà
Mình như họ vốn cũng là một thân!
Ai sống đời hôn nhân trân trọng
Đừng nhập nhằng, lật lọng, gian dâm
Cách ăn nết ở âm thầm
Tăng phần chính trực, hồn trầm ngất ngây!
Thiên Chúa sẽ dựng xây giao ước
Không bỏ lìa, sánh bước đỡ nâng
Nhiệt thành, tin tưởng, xin vâng
Ngài luôn bảo vệ thượng tầng vươn cao!
Đối với những anh hào quản trị
Giảng Tin mừng cho tỉ anh em
Cuộc đời kết thúc ấm êm
Vang danh Nước Chúa rạng niềm tri ân!
Đức Kitô – Trung Thần của Chúa
Mãi vẫn là vạn thuở vô song
Hôm qua, hiện tại, sau cùng
Một lòng nghĩa tín ngàn trùng tin Yêu!