Hội Hiền Mẫu hạt Thức Hoá hành hương Năm Thánh
Thứ ba - 25/03/2025 04:49
1719
Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, ngày 23 tháng 3 năm 2025, hội Hiền Mẫu giáo hạt Thức Hóa hành hương Năm Thánh về Đền Thánh Giuse Sa Châu. Đúng 8h30’ đoàn hành hương tiến vào cửa Thánh với khoảng hơn 3 ngàn thành viên cùng với Cha quản hạt Giuse, Cha đặc trách cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt trong khi ca đoàn hát bài ca Năm Thánh “những người hành hương của hy vọng”.
Mở đầu thánh lễ, cha đặc trách Gioan B. Nguyễn Văn Hường, giới thiệu và chào mừng quý Cha và quý tham dự viên đã. Tiếp đó, Cha Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc. Op, chia sẻ đề tài “Con đường Thập Giá Chúa Kitô là con đường của hy vọng, con đường của yêu thương”. Bằng lối dẫn dắt của dòng thuyết giảng, Cha đã chỉ ra rằng thánh giá mà các chị em phải vác, phải chia sẻ trong yêu thương là điều cần thiết, để cùng nhau đi trên con đường hy vọng. Cùng với việc chị em nghe giảng, các Cha ngồi tòa để giúp nhiều chị em lãnh nhận bí tích Hòa giải.
Cao điểm ngày hành hương là Thánh lễ lúc 10h. Cha quản hạt và quý cha cùng hiệp dâng thánh lễ. Mở đầu cha đặc trách Gioan B. nói: "Năm Thánh là thời gian ân sủng mà Mẹ Giáo Hội mở ra cho con cái được đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì thế, mọi tín hữu cần tận dụng thời gian này để canh tân đời sống và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng nhận lãnh ơn toàn xá.

Chia sẻ lời Chúa, cha Phanxicô xaviê Trần Kim Ngọc OP. nói “Trong ngày Chúa Nhật III Mùa Chay, những bài Thánh ca ngợi khen Chúa rất ý nghĩa vì quy tụ chúng ta trong Đức tin và tình mến dành cho nhau. Năm Thánh đã qua một phần rồi. Niềm hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng. Việc hành hương cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, hướng về Trời, cùng nhau đi trong niềm hy vọng vui tươi. Chúng ta hãy cố gắng bước đi với nhau trong hy vọng, trông cậy vào tình thương của Chúa. Hình ảnh các chị em quy tụ với nhau để tham dự Thánh lễ hành hương tại Đền Thánh Giuse Sa Châu là một nét đẹp của Đức tin. Khi cùng nhau bước đi, tạ ơn Chúa, xin lỗi Chúa, cùng đi với Chúa và với nhau, đời chúng ta mới có ý nghĩa.” Cha nhắc nhở các thành viên hội khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống hãy biết nhìn lên Thánh giá Chúa Kitô, phó thác mọi sự cho Chúa để được Ngài nâng đỡ, gìn giữ.

Vì Chúa đã yêu thương vác thánh giá và chết vì loài người nên Hội Hiền Mẫu cũng phải biết hy sinh, làm tròn bổn phận, sống vui vẻ yêu thương để đáp lại tình yêu Chúa đã dành cho con người từ muôn thuở. Cha cũng mời gọi các bà các mẹ làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình. Noi gương Thánh Gia luôn sống theo Thánh Ý, biết yêu thương nhau và sống vui, sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha đặc trách Gioan B. dâng lời tri ân quý cha, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn về tham dự ngày hành hương được tràn hồng phúc.
Thánh lễ kết thúc hồi 11h. Mọi người ra về với tâm hồn hồ hởi vì được gần Chúa và gần nhau, hầu có thể tiến bước trong tình yêu của Chúa một cách trưởng thành, bết chia sẻ với tha nhân và yêu thương như Chúa đã yêu.