Thân con bụi đất

Thứ ba - 05/03/2019 22:47  2974

1bdKiếp con người thật ngắn ngủi, tranh giành hơn thua với nhau nào có ích chi, giàu hay nghèo rồi cũng trở về cát bụi. Bởi trần gian bây giờ đầy những cám dỗ tội lỗi.

Nhiều lúc bạn có nghĩ mong Ngài gọi bạn về không? Vì cuộc sống làm bạn mệt mỏi. Những lúc như thế, bạn có xin cho bạn tín thác tâm hồn, thân xác bạn nơi Chúa không?

Bạn có bao giờ than nên rằng: “con đường của con có quá nhiều chông gai, con như kiệt sức rồi. Kiếp sống trên dương gian này thực sự mỏi mệt quá Ngài ơi! Được về bên Chúa là điều hạnh phúc nhất của một kiếp người”.

“Lạy Chúa,  xin dạy cho con biết: Đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phu du là thế.” - (Tv 39,5). Và “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn.” - (Tv: 62,2).

Hãy nhớ mình là bụi tro, hãy nhớ mình thuộc về Thiên Chúa.

Tác giả: Agape

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập245
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm212
  • Hôm nay57,936
  • Tháng hiện tại644,818
  • Tổng lượt truy cập70,672,575
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây