Trở về

Thứ sáu - 21/03/2025 05:35  100
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
“Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
 
TRỞ VỀ

prodigal son a jpgHôm nay, chúng ta cùng nhau tụ họp trong không gian thiêng liêng của Nhà Thờ để lắng nghe lời dạy dỗ của Đức Giê-su qua bài Phúc Âm Luca 15,1-3.11-32, một trong những dụ ngôn sâu sắc nhất mà Ngài từng kể, đó là dụ ngôn về "Người Con Hoang Đàng". Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, mà là một bức tranh tinh thần, phản chiếu những khía cạnh sâu sắc của tình yêu thương, sự tha thứ và sự biến đổi trong lòng mỗi chúng ta.

Trong bối cảnh ngày hôm nay, khi chúng ta đang trên hành trình Tuần Lent, một thời gian của sự suy tư, ăn chay và sám hối, câu chuyện của người con thứ càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đức Giê-su kể dụ ngôn này không chỉ để giải thích cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư về lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà còn để mở ra cánh cửa cho mỗi chúng ta nhìn nhận lại bản thân, đối diện với những sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ.

Người con thứ trong dụ ngôn là hình ảnh của sự lạc lối, của những quyết định sai trái dẫn đến những hậu quả nặng nề. Anh ta đòi phần tài sản từ cha, sau đó trốn đi phương xa để sống phóng đãng, phung phí tất cả tài sản vào những đam mê tồi tệ. Khi tất cả đã cạn kiệt, anh ta phải đối mặt với sự đói khát và khó khăn, buộc phải lao động khổ sở để sống. Trong lúc đói khát đó, anh ta bắt đầu nhận ra rằng hạnh phúc thực sự chỉ có khi sống trong sự quan phòng và yêu thương của cha mình. Anh ta quay trở về, ăn năn và cầu xin cha mình tha thứ, không còn đáng được gọi là con của cha nữa, mà chỉ mong được coi như một người làm công của cha.

Câu chuyện này phản ánh chân thật những lúc con người chúng ta xa rời Thiên Chúa, tìm kiếm hạnh phúc trong những điều tạm thời và tàn phai, nhưng vẫn luôn có ngọn lửa hy vọng trong lòng để quay trở về. Sự quay trở về của người con thứ là biểu tượng cho lòng sám hối, cho việc nhận ra sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ. Điều này không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn là sự mở rộng của lòng nhân từ của Thiên Chúa, luôn sẵn sàng đón nhận những ai quay về với Ngài, bất chấp những lỗi lầm trong quá khứ.

Trong khi đó, người con cả, dù ở nhà, tuân thủ mọi giới hạn và lề luật, nhưng lại không có lòng thương xót, không có sự đồng cảm với người con thứ. Anh ta nổi giận khi cha tổ chức một bữa tiệc để đón nhận người con thứ trở về, và thậm chí không chịu vào nhà. Anh ta không nhận ra rằng tình yêu thương của cha dành cho anh không hề giảm đi khi người con thứ trở về. Thay vào đó, anh ta bắt đầu khinh miệt và đòi hỏi sự ưu tiên cho bản thân. Điều này cho thấy rằng, dù chúng ta tuân thủ luật lệ, nhưng nếu thiếu đi lòng nhân từ, chúng ta vẫn có thể xa rời Thiên Chúa và những người xung quanh.

Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta rằng lòng nhân từ và sự tha thứ là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Không chỉ là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là việc sống trong tình yêu thương, biết tha thứ và đồng cảm với những người khác. Chúng ta không thể chỉ dựa vào những hành động bề ngoài, mà phải sống theo lòng, biết nhìn nhận và thay đổi từ bên trong.

Trong thời gian Tuần Lent này, khi chúng ta đang trên hành trình sám hối và tìm kiếm sự tha thứ, hãy nhìn vào hình ảnh của người con thứ. Hãy nhận ra những sai lầm của mình, ăn năn và quay trở về với Thiên Chúa. Hãy để lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta không chỉ là những người tuân thủ luật lệ mà còn là những người biết yêu thương, biết tha thứ và biết giúp đỡ người khác.

Chúng ta cũng không nên trở thành người con cả, những người dù ở nhà nhưng lại thiếu đi lòng nhân từ, thiếu đi sự đồng cảm và không biết tha thứ. Hãy học cách mở rộng lòng, biết lắng nghe và chia sẻ với những ai đang cần sự giúp đỡ. Hãy để tình yêu thương của Thiên Chúa trở thành nguồn động lực để chúng ta sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và trọn vẹn.

Trong cuộc sống hiện đại, khi mà con người dễ dàng trở nên tự cao, bảo thủ và không biết tha thứ, dụ ngôn này càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta cần nhớ rằng, sự tha thứ không chỉ là một hành động của Thiên Chúa mà còn là một giá trị quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với nhau. Khi chúng ta biết tha thứ, chúng ta không chỉ giải thoát cho bản thân mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng Kitô hữu đoàn kết và yêu thương hơn.

Hãy để lời "Xin cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha" trở thành lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta. Hãy dấn thân vào hành trình trở về với Thiên Chúa, với lòng khiêm nhường và sự tin tưởng vào lòng nhân từ của Ngài. Đừng để những sai lầm của quá khứ làm chúng ta mất đi hy vọng, mà hãy sử dụng chúng như những bài học quý giá để trở nên tốt đẹp hơn, gần gũi hơn với Thiên Chúa.

Kính thưa các anh chị em, Đức Giê-su đã cho chúng ta thấy qua dụ ngôn này rằng, dù chúng ta có xa rời Ngài đến đâu, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho chúng ta. Hãy luôn giữ vững niềm tin, hãy luôn sẵn sàng ăn năn và quay trở về với Ngài. Bởi vì, chính trong sự quay về này, chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc thật sự, được sống trong tình yêu thương và sự bình an của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy dạy chúng con biết khiêm nhường, biết tha thứ và biết yêu thương. Xin hãy dẫn dắt chúng con trên hành trình trở về với Ngài, để chúng con luôn sống trong lòng nhân từ và tình yêu thương của Chúa. Amen.”

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập192
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay43,881
  • Tháng hiện tại54,647
  • Tổng lượt truy cập85,306,376
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây