"Các anh tìm ai?" (Ga 13,7)

Thứ năm - 14/09/2023 05:37  796
Trong thời gian vừa qua, một tin tức đang xôn xao trên mạng xã hội: Chúa Giêsu hiện ra trên một cây si. Nhiều người đã tìm đến đó để được thấy Chúa, để cảm nhận một phép lạ nhãn tiền. Vì thế, câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay: “Chẳng lẽ chúng ta đi tìm điều lạ mắt vui tai? hay: "Các anh tìm gì?" (Ga 1,38).

378521323 6550866895034729 8483945255682194818 n
Trước câu hỏi đó chắc hẳn nhiều người nhớ lại câu hỏi của các môn đệ: "Lạy Thầy, Thầy ở đâu?". Các ông đã không tìm một dư luận, một cây sậy đung đưa trước gió?

Mấy ngày qua nhiều người đi tìm một điều mà họ gọi là "phép lạ", nhưng lạ đồng nghĩa với không quen. Dường như con người luôn thích "lạ". Hoá ra cái quen bị coi thường. Những cái bên ta ngày này qua ngày khác bị bỏ quên. Vợ chồng chê nhau vì quá quen và vô tình đánh mất giá trị hiện tại chỉ vì ham “lạ”. Hãy nhìn lại xem đó có phải điều tốt hay là một hiệu ứng chóng qua? Giây phút hiện tại mới giúp ta nên thánh. Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, Đấng Đáng Kính khuyên trong cuốn Năm chiếc bánh và hai con cá đã viết: "Chấm mỗi chấm cho đúng đường sẽ thẳng - Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh". Tại sao ngài khám phá ra điều này vì ngài biết làm mới cái quá quen. Đó chính là Thánh Thể. Bằng chứng là dù trong lao tù, ngài vẫn dâng Thánh Lễ mỗi ngày với bánh, ba giọt rượu và 1 giọt nước.

Xưa trong vườn Gethsemani Chúa hỏi quân dữ: "Các anh tìm ai?". Họ nói: "Tìm Giêsu Nazaret" nhưng họ nói dối bởi vì kì thực họ tìm chinh quyền lực và danh vọng. Chúa nói: Thường ngày, tôi ở trong Hội Đường sao các ông không tìm tôi?

Chúng ta cũng thế, hằng ngày trong Thánh Lễ nơi Thánh Thể sao chúng ta không tìm Chúa, hay chúng ta cũng đang đi tìm chính mình nơi sự thoả mãn hiếu kì, cái lạ. Chúa không đâu xa nhưng ở ngay quanh ta nơi người nghèo, người già yếu, người què quặt, người yếu thế... có lẽ cả tôi và bạn đã quên tìm Chúa như vậy. Vì chúng ta dễ tìm một "Thiên Chúa" do chính mình vẽ ra nên "Thiên Chúa" đó có thể méo mó, một "Thiên Chúa" không tình yêu và không hiệp hành.

 
378701555 6550937228361029 8341480546781876854 n

Hãy tận dụng một khoảng tĩnh lặng bên Nhà Tạm để chúng ta nhận ra một Thiên Chúa đang sống. Hãy ngồi lại bên Nhà Tạm và nhìn lên “cây gỗ” – cây mà chúng ta suy tôn ngày 14/9 để nhận ra Chúa đang ở đó và hãy nhìn lên thập giá chứ đừng nhìn vào cây nào khác. Chỉ ở nơi đó, chúng ta mới thực sự thấy Chúa sống động chứ không phải một lu gỗ vô hồn.

Cầu chúc mọi người luôn thức tỉnh và vững Đức Tin.

Tác giả: Hạt Nắng Gst

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập199
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm168
  • Hôm nay51,402
  • Tháng hiện tại51,402
  • Tổng lượt truy cập71,417,748
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây