Ánh mắt Đức Giêsu

Thứ sáu - 21/11/2025 04:30  5
imageÔng bà ta vẫn thường bảo: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, bởi nó giúp ta thấy được thế giới bên ngoài song cũng là nơi ẩn chứa những tâm tư, bí nhiệm bên trong. Những thay đổi cảm xúc xung quanh đôi mắt ảnh hưởng đến lối nhìn của mỗi người, đồng thời truyền đạt cho người khác những gì người ấy đang nghĩ và cảm nhận.

Trong suốt hành trình loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa và cuộc khổ nạn, ta cũng bắt gặp đôi mắt và ánh nhìn của nó. Đôi mắt ấy của ai và ánh mắt ấy thề nào?

Đó là đôi mắt của Đức Giêsu, một đôi mắt từ Thiên giới phóng tầm nhìn xuống hạ giới. Ánh mắt ấy không xét đoán, không ngăm đe, không quy chụp nhưng đong đầy cảm xúc, sự khích lệ, hiệp hành, sẻ chia và tha thứ. Bằng chứng là:

Khi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình(x. Ga 8,1-11), các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu để đòi buộc sự kết án nhằm tố cáo Người. Đức Giêsu im lặng. Ngài cúi xuống viết gì trên đất, không ai rõ, chẳng ai hay. Tuy nhiên, sau khi từng người bỏ đi vì không thể kết án bởi chính bản thân họ cũng đang mang trọng tội. Đức Giêsu ngẩng lên nhìn người phụ nữ và nói: tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ánh nhìn của Đức Giêsu lúc này thật sự đem đến cho tội nhân ơn tha thứ và thấy được tương lai rộng mở phía trước.

Khi gà chưa kịp gáy thì Phêrô đã chối Chúa 3 lần(x. Ga 18,15-27). Đức Giêsu không lên tiếng nhắc lại để Phêrô biết nhưng im lặng đưa ánh mắt nhìn về phía ông như thay lời muốn nói. Hai đôi mắt chạm nhau khiến mắt ông chùng xuống cùng với những giọt lệ ăn năn hối cải. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời Phêrô thay đổi và ông đã trở nên môn đệ nhiệt thành. Ông sẵn sàng Yêu như Thầy mình đã Yêu và Chết như Thầy mình đã Chết để cho đoàn chiên được sống.

Hay ánh mắt Đức Giêsu với một tâm tình cảm mến người thanh niên muốn tìm kiếm sự sống đời đời(x. Mc 10,17-22). Tuy nhiên, ánh nhìn của Ngài như một mệnh lệnh đòi buộc người này phải từ bỏ tất cả những gì anh có để theo Ngài quả là một điều vô cùng khó. Bởi ngay lúc mệnh lệnh được ban ra, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải.

Hoặc là ánh mắt của Đức Giêsu trên cây thập giá khi thấy Mẹ Maria và người môn đệ Ngài thương mến đứng gần(x.Ga 19, 25-27). Ánh mắt ấy là ánh mắt nói lên sự tin tưởng và trao ban cho những ai thực sự biết yêu thương. Ngài không quản ngại khi giao phó tông đồ Gioan cho Đức Mẹ và Đức Mẹ cho tông đồ Gioan như một giao ước linh thánh và như một điều không thể mất. Niềm vui vỡ òa trong giờ phút Thầy cận kề cái chết và vì được là con của Mẹ. Ngay lập tức, Gioan đón Mẹ Maria về nhà mình.

Với Dakêu, ánh mắt mà Đức Giêsu dành cho ông là ánh mắt của niềm vui(x. Lc 19,1-10). Không phải lúc Dakêu trèo lên cây sung Chúa mới thấy, nhưng là:
“Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả” (Tv 33,13-15).

Thành ra, không phải là ánh mắt của kẻ đi tìm xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng là ánh mắt từ Thiên giới tự hạ xin vâng đến tận cùng để con người chiêm ngưỡng và niềm vui ơn cứu độ đã đến cho không chỉ Dakêu nhưng là cho tất cả mọi người.

Tác giả: Lam ngã

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây