Tin Vào Quyền Năng Chúa

Thứ bảy - 08/08/2026 04:12  339

(1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)

Bài hát khá quen thuộc “Sao Biển” đã diễn tả cuộc đời như một cuộc “vượt biển thế gian”: “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn”. Một bài hát dễ thương gần đây cũng mở đầu với câu hát: “Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời…”. Quả thực, cuộc đời của chúng ta, mỗi cá nhân hay tập thể, chắc khác nào một con thuyền lênh đênh trên biển đời sóng gió. 

Tiếp theo Chúa Nhật trước, sau khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu giải tán dân chúng và lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài tiếp tục tỏ lộ thần tính (bản tính Thiên Chúa) qua việc đi trên biển giữa đêm và khiến cho sóng yên biển lặng. Phép lạ này giúp chúng ta củng cố đức tin và lòng trông cậy, nhất là những khi gặp gian nan khốn khó, lúc thuyền đời không gặp trời yên biển lặng. 

 

Người lui vào nơi thanh vắng

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tung hô và suy tôn Chúa Giêsu làm vua. Ngài biết điều đó nên đã giải tán dân chúng và đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện một mình. Đây quả là tấm gương sống động về sự khiêm hạ và trung thành. Ngài không tìm hư danh, không tìm quyền lực, không tìm lợi lộc trần gian. Tất cả những gì Ngài làm là để chu toàn thánh ý Chúa Cha, tôn vinh danh Chúa Cha và mang ơn cứu độ đến cho con người.

Ngài cũng dạy các môn đệ làm như thế khi lệnh cho các ông lên thuyền mà sang bờ bên kia trước. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu căn dặn chúng ta khi làm việc tông đồ. Đừng tìm ý riêng, đừng tìm vinh hoa trần thế, nhưng trong mọi sự, hãy tìm ý Chúa, làm vinh danh Chúa và mưu cầu phần rỗi cho anh chị em mình. Đó chính nỗi thao thức trăn trở khôn nguôi mà Thánh Phaolô bày tỏ vì phần rỗi đồng bào Israel của mình: “lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi…” (x. Bài đọc II: Rm 9,1-5).

 

Thuyền bị sóng đánh

Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, biển tượng và bóng đêm tượng trưng cho quyền lực của bóng tối, của sự dữ. Chúa Giêsu có thể đi trên biển, có thể làm cho biển yên lặng, không chỉ chứng tỏ quyền năng của Ngài trên quyền lực thiên nhiên và vũ trụ, nhưng còn tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài trên ma quỷ và sự dữ.

Hình ảnh con thuyền bị sóng đánh vì ngược gió, diễn tả hình ảnh thuyền đời của mỗi người chúng ta và con thuyền của Hội Thánh trên trần gian. Có những làn “gió ngược” đang làm chao đảo đời sống đức tin: những giáo phái mới như New Age, “Sứ điệp từ trời”, “Nhà Chúa Cha”…; trào lưu tục hóa, chủ nghĩa tương đối, xu hướng đề cao vật chất, hưởng thụ, tiện nghi, khoái lạc…; cơn bão công nghệ, nhất là (AI) với cuộc tấn công của tin giả, tin rác… Giữa những sóng gió ấy, chúng ta được mời gọi gắn chặt ánh nhìn và cuộc sống chúng ta vào Chúa Giêsu, bám chặt lấy bàn tay của Ngài,  khám phá sự hiện diện sống động và quyền năng của Ngài ở giữa chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

 

Ngài là Con Thiên Chúa

Sau đêm tối và thử thách, đức tin của các môn đệ được kiện toàn. Các ông bái lạy và tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33). Kinh nghiệm về đêm tối tâm linh và thử thách, luôn là một kinh nghiệm tốt nếu không muốn nói là cần để đức tin được tôi luyện và vững vàng. Trong số các môn đệ, Phêrô là người trải nghiệm nhiều hơn khi chính ông cũng đi trên mặt nước, bị chìm xuống và được Chúa kéo lên. Phải chăng vì là vị thuyền trưởng của Hội Thánh sau này nên Ngài cần được thử thách và tôi luyện đức tin nhiều hơn?

Cuộc sống chúng ta cũng không tránh khỏi những biến cố của đêm tối và thử thách. Tuy nhiên, dưới ánh nhìn đức tin, đó có thể lại là những cơ hội tốt để chúng ta được tôi luyện và lớn lên trong đức tin, lòng trông cậy và đức khiêm nhường. Rất nhiều vị thánh đã trải qua những kinh nghiệm đêm tối tâm linh như thế, đặc biệt thánh Gioan Thánh Giá và thánh Têrêsa Avila. Đó là những giây phút tâm hồn cảm thấy vắng bóng Thiên Chúa, khô khan chán chường, thiếu vắng niềm tin, tình yêu và hy vọng. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng và xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt. Ngài luôn có đó để lên thuyền và mang lại sự bình yên cho chúng ta.

*****

Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và hy vọng. Đời sống đức tin thường có những tối tăm, thử thách, vì “trần gian mà chúng ta đang sống thường được coi như xa vời với những gì đức tin tuyên xưng; những kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ, về những bất công và cái chết, dường như mâu thuẫn với Tin Mừng; những điều đó có thể làm cho đức tin bị nao núng và trở thành một cám dỗ đối với đức tin”. Quả thực, “đức tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách do kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ. Đôi khi Thiên Chúa có thể bị coi như vắng mặt và bất lực không ngăn chặn được sự dữ”.

Trong những tình huống như thế, chúng ta được mời gọi gắn chặt ánh nhìn vào Chúa Giêsu và tín thác nơi Ngài là Đấng đã đập tan quyền lực sự dữ và sự chết. Hãy giữ vững niềm xác tín rằng đối với Chúa không có gì là không có thể và đức tin có trải qua thử thách mới có thể trưởng thành và vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi, sự hiện diện của Chúa lại rất vi tế, tựa “làn gió hiu hiu” (x. Bài đọc I: 1V 19,13a), nên chúng ta được mời gọi có sự tinh tế và bén nhạy của đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con được lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

 

  1. ^ Bài hát “Sao Biển” của nhạc sĩ Tâm Bảo.

  2. ^ Bài hát “Cho con thấy Chúa” của Sr. Hiền Hòa.

  3. ^ GLHTCG 164.

  4. ^ GLHTCG 272.

  5. ^ X. GLHTCG 273-274; 671-672.

Tác giả: Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây