Hãy yêu như Thầy Giêsu

Thứ ba - 08/05/2018 04:20  2063
Mỗi lần đến với anh chị em Trung tâm An Toàn Xuân Ngọc Xuân Trường Nam Định, chị em Mân Côi không thể không hẹn sẽ có ngày trở lại. Những thành viên tại trung tâm này cũng một thân phận làm người, nhưng lại chịu cảnh bệnh tật đến nỗi không thể chung sống với gia đình và người thân. Mỗi lần đến đây trở về, ai ai cũng có cùng chung một ước nguyện mình phải làm cái gì đó để bù đắp một chút cho những con người thiếu may mắn ở đây, bởi vì họ không chỉ là đồng loại của mình mà còn là hiện thân và là hình ảnh của chính Chúa Ki-tô giữa trần gian: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
 
IMG 79c8b08281c74100b278c2965eedd419 V

Mùa Chay vừa qua, các Bề trên của Dòng Mân Côi Bùi Chu đã phát động chương trình “Hộp quà yêu thương” khích lệ tinh thần hy sinh chia sẻ của chị em đối với người nghèo. Dù không nhiều nhưng đó là những “đồng tiền của bà góa” mà chị em đã dâng cúng với tất cả tình yêu, mong sao mang đến cho người khác “một miếng khi đói”. Để có một bữa ngon hơn cho các bệnh nhân, từ sáng sớm chị em đích thân vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Đó là bữa ăn đạm bạc của người giàu nhưng lại là một đại tiệc của những anh chị em ở đây. Nhìn các thành viên ở đây háo hức bước vào phòng và ăn vội vã như thể chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ngon đến vậy, khiến chị em không thể cầm lòng và ý thức phải tiếp tục hy sinh nữa để có thể mang đến cho người khác niềm vui.
 
IMG c4312626e2ec114056ff47604a749261 V

Đến với trung tâm An Toàn, chị em thực sự trải nghiệm lời của Thánh Phao-lô: “cho thì có phúc hơn là nhận lãnh”. Quả thật, niềm hạnh phúc sẽ đến nếu mỗi người biết ra đi đến với những người khác, không chỉ với những người cao trọng hơn mình mà nhất là với những người kém may mắn hơn mình. Thế giới này là “thế giới của những người nghèo” vì mỗi người luôn cần đến sự nâng đỡ chia sẻ của người khác. Không ai trong chúng ta “nghèo đến độ không có gì để cho hay giàu đến mức không cần phải nhận bất cứ điều gì” trong Chúa tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau và chúng ta cần đến nhau.  Nếu như mỗi người đều ý thức và thực thi huấn lệnh của Chúa Giê-su “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga15:17), thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy bình an, hạnh phúc và cảm nghiệm được Thiên Đàng ở đây và ngay lúc này.
 
IMG d1d7807a9ba3ce54098cfe339392658c V

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập302
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm281
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,123,562
  • Tổng lượt truy cập71,151,319
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây