Chúng mình đã gọi nhau như thế thấm thoát gần 20 năm. Gần 20 năm biết và chơi với nhau, hình như chưa lần nào chúng mình giận nhau và cũng chắc chắn một điều, chúng mình không có tấm hình nào chụp...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho Dân Chúa tham dự vào Mầu Nhiệm Vượt Qua, xin Chúa cho chúng ta được luôn luôn hoan hỷ vui...
Socrates, ông tổ triết Tây, không viết ra bất cứ điều gì; triết học của ông được lưu truyền qua đồ đệ Platô. Ông không nhận mình là thầy, chỉ nhận là bà đỡ “giúp đứa trẻ tự chào đời”;
Sau cuộc đón đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ tới Thánh đường, với sự tham gia của các đoàn hội và đông đảo cộng đoàn giáo xứ, Thánh lễ Tạ ơn của cha mới Vinh-sơn được cử hành lúc 09h30, thứ Ba,...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô Con Chúa phục sinh, xin Chúa nhậm lời chúng ta...
“Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho Danh Ngài rạng rỡ” (Tv 115,1). Đây là câu tâm nguyện đời linh mục của Cha mới Đaminh Ninh Trần Duy Bích - người con của giáo xứ Trung Linh quê hương.
Hôm nay, Thứ Ba, ngày 7/5/2024, giáo xứ Trung Thành hân hoan đón chào quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa gần xa về tham dự Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục quê...
Giáo xứ An Cư được thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ VI mùa Phục sinh, ngày 05/05/2024. Thánh lễ chính tiệc là tâm điểm của tuần chầu được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật.
“Kền kền và chim ruồi bay qua các sa mạc. Tất cả những gì kền kền tìm kiếm là thịt thối rữa; những gì chim ruồi kiếm tìm là những bông hoa xương rồng rực rỡ.