Sứ điệp nhân ngày đại lễ của Ấn giáo năm 2022

Thứ năm - 20/10/2022 22:43  479
Nhân dịp đại lễ Deepavali hằng năm của Ấn giáo, còn gọi là Diwali (Lễ hội Ánh sáng), ngày lễ đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo – năm nay là thứ Hai ngày 24 tháng Mười –, Bộ Đối thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay là “Các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo: Cùng nhau thúc đẩy tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm”. Sau đây là toàn văn Sứ điệp:
 
le hoi anh sang1 08 00 28 213
BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo:
Cùng nhau thúc đẩy tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm

SỨ ĐIỆP NHÂN NGÀY ĐẠI LỄ DEEPAVALI NĂM 2022

 
Thành phố Vatican
 
Các bạn tín đồ Ấn giáo thân mến,

Bộ Đối thoại Liên tôn, trước đây là Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn, xin gửi đến các bạn lời hân hoan chào mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đại lễ Deepavali, được tổ chức vào ngày 24/10 năm nay. Cầu chúc Đại lễ Ánh Sáng năm nay mang lại ân sủng và hạnh phúc cho các bạn cũng như cho mọi người trong gia đình và cộng đồng của các bạn. 

Tình hình căng thẳng, xung đột và bạo lực ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới do sự khác biệt về bản sắc tôn giáo, văn hóa, sắc tộc, chủng tộc, ngôn ngữ và ưu thế về quyền lực, lại thường được bồi thêm bởi các nền chính trị mang tính cạnh tranh, chủ nghĩa dân túy và bành trướng, cũng như bởi các phong trào đa số hoặc thiểu số và việc lạm dụng các phương tiện truyền thông xã hội một cách tràn lan – là nguyên nhân khiến cho mọi người chúng ta lo lắng, vì chúng ảnh hưởng nặng nề đến sự chung sống huynh đệ và hoà bình trong xã hội. Trong bối cảnh đó, nhu cầu xây dựng tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm giữa mọi người trở nên quan trọng và then chốt. Vì thế nhân dịp này, theo truyền thống quý báu, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài tư tưởng về cách thức mà các Kitô hữu và người Ấn giáo chúng ta có thể làm để thúc đẩy tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm vì phúc lợi của từng người và mọi người.

Tình bằng hữu vừa bao gồm phẩm chất của sự thân thiện và linh hoạt và cả khả năng sống giữa những người khác, với cá tính, sự đa dạng và khác biệt của họ, trong tinh thần tôn trọng, yêu thương và tin cậy. Đó là hành động và nghệ thuật xây dựng các mối tương quan thân thiện và huynh đệ, lành mạnh và hài hòa, một mặt là giữa con người với con người, mặt khác là giữa con người với thiên nhiên, hằng ngày, thông qua những cuộc gặp gỡ đối thoại cá nhân, trong sự lắng nghe và học hỏi lẫn nhau, với lòng nhẫn nại và kiên trì, cùng với xác tín rằng “Ở đâu có liên kết, hiệp thông và tình huynh đệ, ở đấy có sự sống” (Đức giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti – Về Tình huynh đệ và Tình bằng hữu xã hội, năm 2020, số 87).

Tuy nhiên, muốn thúc đẩy tình thân ái chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm chăm lo cho nhau và chăm sóc thiên nhiên. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng đồng hành và cộng tác với nhau trong tình bác ái, tình huynh đệ và ý thức đồng trách nhiệm vì công ích. Ngoài việc trở thành những người đóng góp có trách nhiệm cho công ích theo khả năng của mình, chúng ta cũng cần phải giúp cho người xung quanh có trách nhiệm hiện thực hoá tình thân ái bằng cách tôn trọng phẩm giá siêu việt của mỗi con người và các quyền hợp pháp của họ có được từ đó, làm việc vì phúc lợi xã hội và sự phát triển bền vững của tất cả mọi người, đồng thời dấn thân sống hài hòa với mọi người và thiên nhiên. Trên con đường hướng tới tình thân ái này, chúng ta có thể gặp nhiều thách thức do thói thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân đang áp đảo tràn lan trong xã hội ngày nay, các tín hữu chúng ta không được bi quan mà phải đoàn kết và hành động để nêu gương cho những người khác.

Giống như các gia đình, được hướng dẫn bởi tấm gương của các bậc cha mẹ và người lớn với vai trò ưu việt là khắc sâu vào con cái và thanh thiếu niên những giá trị cao quý về tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm, gia đình của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhóm thuộc mọi tôn giáo trên toàn cầu, các cơ sở giáo dục, các phương tiện thông tin liên lạc, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng có trách nhiệm chung trong việc nuôi dưỡng các giá trị của tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm, bằng việc sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có của mình. Hơn nữa, đối thoại liên tôn mà theo Đức giáo hoàng Phanxicô là “một dấu chỉ quan phòng” của thời đại chúng ta và là “con đường đặc biệt để phát triển tình huynh đệ và hòa bình trên thế giới” (Buổi lễ chào mừng các Đại biểu của Ủy ban Do thái Quốc tế về Tham vấn liên tôn, ngày 30/6/2022), đang và có thể là một phương tiện mạnh mẽ để truyền cảm hứng và thậm chí thách đố những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau sống những giá trị này trong tình huynh đệ, hiệp nhất và đoàn kết vì công ích.

Là những tín hữu và những người lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo, dựa trên niềm tin và xác tín tôn giáo riêng của mỗi chúng ta, cùng với mối quan tâm và có trách nhiệm chung đối với phúc lợi của đại gia đình nhân loại và của trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta, mong sao các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo chúng ta cùng chung tay với tất cả tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác và mọi người thiện chí, theo cách cá nhân hay tập thể, thúc đẩy tình thân ái và tinh thần đồng trách nhiệm để làm cho thế giới này trở thành một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người được sống hòa bình và vui tươi!

Xin chúc tất cả các bạn một ngày lễ Deepavali vui tươi!

 
Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
Bộ trưởng                          
                 
Linh mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage
Thư ký                              
                        
Chuyển ngữ: Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
Văn phòng Đối thoại liên tôn và Đại kết - HĐGMVN
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập283
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm255
  • Hôm nay43,082
  • Tháng hiện tại904,617
  • Tổng lượt truy cập69,964,491
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây