Trở về cùng cha
Thứ sáu - 21/03/2025 05:17
114
THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta, để ngay khi còn ở dưới thế, chúng ta được hưởng phúc lộc trên trời. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời hiện tại, và đưa về nơi Chúa ngự rạng ngời ánh vinh quang.
Hưởng phúc lộc trên trời, nhờ gắn bó với đường lối, giới luật của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Cho đến khi Tám Mối Phúc của Tin Mừng được công bố, nền tảng của luật Giao Ước chính là Mười Điều Răn tức là lời của Thiên Chúa. Phải nhiều thế hệ ngôn sứ nữa, mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của các điều răn. Đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là các nghi thức của một nền tế tự, cho dầu, rất thánh, lại càng không phải là, những điều cấm kỵ giản đơn của một lòng tin mới khởi đầu, nhưng, trên hết mọi sự, đó là sự thánh thiện vẹn toàn của đời sống thiêng liêng và luân lý, nhằm đáp lại lời mời gọi của tình yêu duy nhất, của Thiên Chúa Tình Yêu. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật.
Hưởng phúc lộc trên trời, nhờ quy hướng mọi sự về Chúa với tất cả tâm hồn, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Chúng ta hãy gắn bó với Thiên Chúa duy nhất, chân thật và tốt lành… Ngươi phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ?
Hưởng phúc lộc trên trời, nhờ tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Mikha: Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha. Trong bài Tin Mừng, người cha nói với người con cả: Em con đây đã chết mà nay sống lại. Chúng ta sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống, nếu, chúng ta biết đứng lên, quay trở về cùng Cha, để xưng thú tội lỗi của mình, và để được nhấn chìm vào trong đại dương bao la của Lòng Thương Xót. Kho tàng của ta ở đâu, lòng trí ta sẽ hướng về đó. Thiên Chúa là Cha nhân hậu, tốt lành, vì thế, ta hãy quy hướng về Người, hãy đem tất cả tâm hồn, trái tim và sức lực của mình mà gắn bó với Người, hầu, ta được ở trong ánh sáng của Người, được chiêm ngưỡng vinh quang của Người, và được hưởng niềm hoan lạc Thiên Quốc. Thiên Chúa là Đấng tốt lành đã ban cho ta mọi sự tốt lành qua Con Một của Người, ta đã sống lại cùng với Đức Kitô, nên, hãy sống trong Người, hãy tiến lên trong Người, để, dù thân xác còn ở thế gian, nhưng, ta vẫn có thể vừa ở đây, vừa ở trước mặt Thiên Chúa. Được nghỉ ngơi trong Chúa và được ngắm nhìn phúc lạc của Người, đó chính là một bữa tiệc đầy hoan lạc thảnh thơi. Như nai rừng đang khát, ta hãy chạy tìm về nguồn nước. Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn ta, để ngay khi còn ở dưới thế, ta được hưởng phúc lộc trên trời. Ước gì ta nghe theo sự hướng dẫn của Chúa, để được đưa về nơi Chúa ngự rạng ngời ánh vinh quang. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB