Lời Chúa hôm nay là một trả lời đích đáng cho những ai đang tìm kiếm chân lý và sự thiện tuyệt đối. Khát khao đó được nhận biết qua hình ảnh sống động nơi con người Giêsu Nazareth - Con Thiên Chúa làm người. Đây là Đấng mà muôn dân trông đợi, Đấng đã đến và đang đến làm một cuộc tạo thành mới là đem con người trở về với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúa Giêsu đã trả lời một cách sống động cho các môn đệ Gioan biết về thời của Đấng Thiên Sai. Ngài nói: “ Người mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dạy, kẻ nghèo được nghe tin mừng cứu độ…” (Lc 7, 22). Câu trả lời của Đức Giêsu cho môn đệ Gioan hôm xưa, cũng là câu trả lời và mời gọi của Ngài đối với mỗi người hôm nay. Hãy nhận ra và tin vào Đấng Thiên Sai. Hãy cảm nghiệm được vẻ đẹp và niềm vui của tin mừng và tuyên xưng những nét đẹp và niềm vui đó trong mọi cảnh huống của cuộc sống chúng ta.Tác giả: Nhóm Suy niệm BC