Nốt lặng giữa đời thường

Thứ sáu - 23/10/2026 09:49  33

Giữa một thế giới vận hành không ngơi nghỉ, nơi tiếng còi xe, ánh đèn lấp lánh và những dòng thông tin nhảy múa trên màn hình điện thoại, cuốn chúng ta đi mỗi ngày, có bao giờ bạn tự hỏi: Lần cuối cùng mình dừng lại để lắng nghe nhịp đập của chính tâm hồn mình là khi nào?

Là một nữ tu, người ta thường nghĩ về chúng tôi qua những bức tường tu viện tĩnh mịch, những giờ kinh nguyện đều đặn hay tà áo dòng thầm lặng. Nhưng thực tế, ẩn sau vẻ bề ngoài ấy cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có những khoảnh khắc chông chênh trước bộn bề của cuộc sống, những nỗi ưu tư cho thân phận con người, và thao thức trước những mảnh đời đau khổ chung quanh.

Thế nhưng, chính trong những khoảng lặng của tâm hồn, tôi lại nhận ra một điều kỳ diệu: Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài không chỉ ngự trị trong những thánh đường nguy nga, mà Ngài còn hiện diện ngay trong cả những tiếng thở dài mệt mỏi của một người kề cạnh, trong ánh mắt bơ vơ của đứa trẻ phố thị, và thậm chí trong chính sự yếu đuối, bất toàn của bản thân tôi. 

Đời sống dâng hiến không phải là tấm khiên che chở chúng tôi khỏi giông bão cuộc đời, mà là lời mời gọi để bước vào tâm bão cùng với Người. Ở nơi đó, dẫu đôi khi bàn tay có chai sần, dẫu bước chân có mỏi mệt, nhưng ngọn lửa ơn gọi vẫn âm ỉ cháy nhờ một thứ tình yêu vượt lên trên mọi logic loài người.

Hôm nay, giữa nhịp sống hối hả này, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép mình được dừng lại một nhịp. Đừng sợ những khoảng trống, bởi vì chính trong những khoảng trống ấy, ánh sáng mới có thể chiếu rọi vào. Hãy khẽ gấp lại những lo toan, thở thật sâu và để cho sự bình an chạm đến tâm hồn bạn.

Bởi vì suy cho cùng, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta chạy nhanh đến đâu, mà là chúng ta đã yêu, và để cho tình yêu ôm ấp lấy mình sâu đậm thế nào.

Tác giả: Tâm Thành, FMSR

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây