Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục

Thứ hai - 17/03/2025 22:53  3778
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội, vào hồi 10g00 sáng thứ Hai, ngày 17/3/2025, quý cha chịu chức năm 2023 đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 2 năm trong thánh chức Linh mục. Về hiệp dâng Thánh lễ hôm nay có Cha giáo Giuse Trần Quốc Tuyến - Trưởng Ban Giáo sĩ, Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Toanh - Trưởng ban truyền thông, quản hạt Tứ Trùng cùng quý Cha đồng tế. Trước Thánh lễ, quý cha phó đã ngồi toà giải tội hầu giúp hối nhân lãnh nhận ơn toàn xá nhân dịp hành hương Năm Thánh 2025 tại Đền Thánh kính Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Liễu Đề.
 
taon5

Bước vào Thánh lễ, cùng với việc bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội, quý Đức Cha, quý cha giáo, quý thầy, quý cố, quý ân thân nhân và mọi người, Cha chủ tế Đaminh Ngô Văn Thuỷ (đại diện cho quý cha chịu chức năm 2023) mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với quý cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho anh em linh mục biết chu toàn bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó.
 
taon1

Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, cha giáo Giuse Nguyễn Văn Toanh đã giúp cộng đoàn hiểu rằng: Lời tạ ơn đẹp nhất là ở lại trong tình yêu của Chúa. Thiên chức linh mục thật là cao trọng, là ân ban đến từ tình thương của Thiên Chúa chứ không phải do khả năng tài trí của bản thân linh mục. Cho nên, sống tâm tình tạ ơn là điều cần phải có của mỗi người.
 
taon3

Tiếp đến, Cha cũng nói lên căn tính của linh mục là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Có như thế người linh mục mới có thể chu toàn được những việc mà Chúa đã trao phó bằng tình yêu thương và lòng nhiệt huyết. Niềm vui và Hy vọng của người môn đệ Đức Giêsu chính là sống yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Cuối cùng, Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các cha luôn trung thành trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

Sau phép lành cuối lễ, thay lời cho quý cha chịu chức năm 2023, cha Gioan Baotixita Trần Văn Tiệp nói lời cảm ơn quý cha giáo, cách riêng cha Đaminh Mai Văn Đảm - chánh xứ Giáo xứ Liễu Đề, quý dì, quý cố, quý chức, các đoàn hội và cộng đoàn Giáo xứ Liễu Đề đã nhiệt tình đón tiếp, phục vụ và hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng và trang nghiêm.

 
taon4
taon2

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 với lời kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và Kinh Năm Thánh 2025. Thánh lễ Tạ ơn hôm nay như một lời nhắc nhớ quý cha về tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót của Chúa dành cho mỗi người, để luôn biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời.

Tác giả: Lớp Thánh Vinhsơn Đỗ Yến

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay22,115
  • Tháng hiện tại65,996
  • Tổng lượt truy cập85,317,725
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây