"Lời Chúa nguồn chân lý
Thánh Thể mạch trường sinh"
Những giây phút thinh lặng khi chiêm ngắm bí tích Thánh Thể, bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn đó là những giây phút hết sức ý nghĩa, là khoảng thời gian giá trị để mỗi người nhìn lại cuộc đời mình, nhìn nhận mối tương quan của mình với mọi người và đặc biệt là để gắn kết cuộc đời với Chúa. Dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ tri ân, phó dâng đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa chính là tâm tình của anh chị em giáo dân giáo xứ Định Hải trong ngày chầu Chúa thay mặt Giáo phận, Chúa Nhật VIII thường niên, ngày 02 tháng 03 năm 2025.

Thực hiện lời mời gọi của cha chánh xứ Đaminh Đặng Xuân Tuynh, anh chị em giáo dân giáo xứ Định Hải đã chuẩn bị tốt nhất cho dịp chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận; những giờ chầu và thánh lễ hàng tối trong tuần đã gắn kết mọi người lại với nhau trong tình yêu Thiên Chúa, những tâm hồn nguội lạnh, u tối được sưởi ấm, thắp sáng bằng Bí tích Hòa giải. Bên cạnh đó, các đoàn hội, ban trống, ban kèn, ca đoàn hàng tối nhiệt tâm luyện tập đã tạo nên một khí thế sốt sắng trong suốt tuần.
Cao điểm tuần chầu là thánh lễ chính tiệc diễn ra lúc 9 giờ 30 do cha quản hạt Đại Đồng Giuse Nguyễn Văn Chuyển chủ tế, quý cha trong ngoài giáo hạt đồng tế, và đông đảo anh chị em giáo dân tham dự. Trước đó là cuộc rước đoàn lễ nghi với sự tham dự của hội trống, hội kèn, ca đoàn, các đoàn hội, quý tu sĩ và quý chức.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ: “Lời Chúa hôm nay nêu lên những nguyên tắc giúp cho chúng ta sống tốt đẹp với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Vì chúng ta là con một Cha, là anh em một nhà, nên phải xử tốt với nhau. Nên sống tốt, nghĩ tốt về nhau, giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, không bao giờ phê bình, chỉ trích người khác. Thánh lễ được cử hành với Lời Chúa và với mình máu Thánh Chúa là dịp để chúng ta được soi sáng, được Chúa ban ơn nâng đỡ, được sửa dạy…”

Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Văn Kích chánh xứ Thuận Thành đã nêu bật và chúc mừng những sự đổi thay về mọi mặt của giáo xứ Định Hải. Khởi đi phần chia sẻ Lời Chúa, với câu hỏi: “Ở trên đời này chúng ta sợ cái gì nhất”, dựa trên biết bao cái sợ của cuộc sống thường nhật: nghèo đói, bệnh tật, tai nạn, thiên tai hạn hán, sợ cái chết; cha nói đến cái sợ nhất là sợ thinh lặng. Bởi vì trong thinh lặng, chúng ta sẽ nhận ra con người thật của mình. Câu hỏi tiếp theo được cha giảng lễ chia sẻ “Cái gì khó nhất trên đời này” là “biết mình”. Biết người thì dễ, biết mọi sự trên đời, nhưng chính thì lại không biết mình, hoặc cố tình không biết. Mình có thể nhìn thấy lỗi lầm nơi anh chị em, nhưng chính bản thân lại không thể nhận ra mình…

Trước khi kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi mỗi người cố gắng biết mình, để sống tốt mối tương quan với người khác và đặc biệt là sống theo thánh ý Chúa. Sống kết hợp mật thiết với Chúa, cùng nhau đoàn kết, yêu thương để xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo xứ cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý khách và quý cộng đoàn đã giúp đỡ để tuần chầu và thánh lễ chính tiệc được diễn ra tốt đẹp. Một vị đại diện dâng lên quý cha lẵng hoa tươi thắm trong tâm tình tạ ơn.
Xin cho niềm vui của bí tích Tình yêu hôm nay đọng lại mãi và lan tỏa tới những người chung quanh, để mỗi người biết thay đổi con người cũ, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trong chính cuộc sống hàng ngày, biết đoàn kết, quảng đại, hy sinh để xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong muốn.