Nam Dương: Hội chợ xuân yêu thương 2025
Chủ nhật - 02/02/2025 09:46
543
Mùa xuân lại về, mang theo niềm vui, sự hân hoan và không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới. Như một truyền thống đẹp, Hội chợ Xuân Yêu Thương 2025 tại giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra vào ngày 01.02.2025 (Tức mồng 4 Tết Nguyên Đán). Năm nay, hội chợ càng thêm ý nghĩa với sự trở lại của gian hàng "Đệ nhất Phở Nam Dương - Món ngon đầu xuân", mang đến những bát phở nóng hổi, thơm lừng, đậm đà hương vị quê hương, cùng với đó là những khoảnh khắc sẻ chia yêu thương giữa cộng đoàn giáo xứ.
Như lời thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô:"Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (Cr 10,31). Chính trong tinh thần đó, hội chợ xuân năm nay không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi người sống đức tin qua hành động bác ái và yêu thương.
Gian Hàng "Đệ nhất Phở Nam Dương", Hương vị gắn kết cộng đoàn
Là năm thứ hai liên tiếp gian hàng "Đệ nhất Phở Nam Dương - Món ngon đầu xuân" được tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của những người con quê hương đang kinh doanh phở trên khắp mọi miền đất nước. Tất cả cùng chung tay đóng góp để mang đến những bát phở ngon lành, gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia đến từng người tham dự hội chợ.
Anh Phạm Văn Trọng, một chủ quán quê hương trở về từ Sơn La, hào hứng chia sẻ: "Tôi rời quê hương lập nghiệp phở đã hơn 10 năm, nhưng hương vị phở vẫn luôn trong tim. Mỗi lần nấu phở phục vụ khách ở xa, tôi đều nhớ đến những bát phở quê nhà, đến hình ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Năm nay có cơ hội trở về, góp chút công sức để mang phở đến với bà con giáo xứ quê hương, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây không chỉ là một bữa ăn, mà còn là sự gắn kết, là tình yêu quê hương không bao giờ phai nhạt".
Không chỉ mang đến những bát phở thơm ngon, gian hàng còn lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia sâu sắc. Mỗi người đến hội chợ đều nhận được một phiếu ăn, cùng nhau thưởng thức tô phở nóng hổi trong bầu khí ấm áp, chan chứa tình người. Sau bữa ăn, ai có lòng hảo tâm có thể gửi gắm sự sẻ chia vào hòm từ thiện. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dành cho các hoạt động bác ái Caritas, nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, gieo thêm những hạt mầm yêu thương trong cộng đồng. Ông cố Giuse Phạm Hoàng Bào, một giáo dân lớn tuổi, giáo họ nhà xứ vui vẻ tâm sự: "Năm nào hội chợ cũng vui, nhưng năm nay lại có gian hàng phở thì thật đặc biệt. Sáng sớm ăn một bát phở nóng, lại được góp chút tấm lòng vào quỹ từ thiện, tôi thấy lòng vui lắm. Đúng là một cái Tết ý nghĩa!"
Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên, đã khai mạc chương trình, cũng bày tỏ niềm vui mừng trước tinh thần đoàn kết của cộng đoàn: "Tình yêu thương là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau trong mùa xuân này. Hội chợ không chỉ là một dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi người cùng góp phần lan tỏa lòng bác ái, yêu thương giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Nam Dương."
Ngày hội rộn ràng, xuân tràn ngập niềm vui
Hội chợ Xuân giáo xứ Nam Dương năm nay không chỉ mang đến không khí tưng bừng rộn rã mà còn thu hút đông đảo người tham gia nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Với 1 Giải Đặc Biệt, 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 30 Giải Khuyến Khích, hội chợ trở thành điểm nhấn của mùa xuân, nơi mọi người không chỉ vui chơi mà còn có cơ hội nhận những phần quà giá trị. Khoảnh khắc hồi hộp chờ công bố kết quả, niềm vui vỡ òa khi trúng thưởng khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Những phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự khích lệ, tôn vinh tinh thần gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, các gian hàng đa dạng từ ẩm thực quê hương đến trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, phi tiêu, ném bóng vào cốc mang đến trải nghiệm trọn vẹn. Chị Maria Nguyễn Thị Tâm, giáo dân giáo họ Đức Mẹ Bảy Sự, hào hứng chia sẻ: “Năm nay hội chợ thật sự vui hơn, không khí rộn ràng, sum vầy, ăn bát phở nóng rồi cùng nhau chơi trò chơi và bốc thăm trúng thưởng – một khởi đầu năm mới đầy ấm áp!”
Hy vọng lan tỏa yêu thương đến mọi nhà
Hội chợ Xuân Yêu Thương không chỉ là một ngày hội, mà còn là niềm tự hào của cộng đoàn giáo xứ Nam Dương, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa tinh thần bác ái. Đặc biệt, gian hàng "Đệ nhất Phở Nam Dương-Món ngon đầu xuân" chính là biểu tượng rực rỡ của lòng sẻ chia, kết nối yêu thương giữa những người con xa quê và quê hương thân yêu.
Cha Thánh Gioan Boscô từng nhắn nhủ: “Các con cứ vui chơi, chạy nhảy, hãy giải trí thỏa thích, miễn là đừng phạm tội.” Hòa chung tinh thần ấy, cha xứ Nguyễn Văn Kiên mong rằng không chỉ năm nay, mà những năm tiếp theo, những chủ quán phở cùng những tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành, mang hương vị quê nhà Thành Nam, hơi ấm mùa xuân và yêu thương đến với mọi người.
Khi những bát phở nóng hổi được trao đi, khi ánh mắt ánh lên niềm vui, khi những vòng tay yêu thương được siết chặt, đó chính là khoảnh khắc mùa xuân thực sự nở rộ trong tim mỗi người. Một mùa xuân của tình thân, của sẻ chia và của những điều kỳ diệu!
Xuân đã về, Yêu thương đong đầy, Hội chợ Xuân Yêu Thương 2025 sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng mỗi người con giáo xứ Nam Dương!