Giáo họ Vân Chàng: Thánh Lễ Đầu Năm 2025
Thứ năm - 06/02/2025 04:17
992
Thánh An Tôn – Vị Thánh của những điều kỳ diệu
Nhắc đến Thánh An Tôn Padua, lòng mỗi tín hữu Giáo họ Vân Chàng, Giáo xứ Trực Chính, Giáo hạt Báo Đáp, Giáo Phận Bùi Chu lại trào dâng niềm kính yêu và tự hào. Ngài không chỉ là vị thánh quan thầy của những người gặp gian truân, mà còn là biểu tượng của phép lạ và lòng bác ái. Qua bao thế hệ, biết bao tín hữu đã cầu khẩn ngài và nhận được sự trợ giúp thiêng liêng, những phép màu kỳ diệu như một dấu ấn của niềm tin mãnh liệt. Chính vì thế, Giáo họ Vân Chàng đã chọn Thánh An Tôn làm đấng quan thầy bảo trợ, để mỗi năm, dịp mừng kính ngài trở thành khoảnh khắc linh thiêng, thiêu đốt ngọn lửa đức tin trong lòng mỗi người.
Ngôi Đền Thánh – Biểu tượng của Đức Tin kiên vững
Ngày 13/06/2016 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Giáo họ Vân Chàng khi công trình đại trùng tu Đền Thánh An Tôn được khởi công. Suốt năm năm miệt mài xây dựng với biết bao tâm huyết, công sức và lòng quảng đại của giáo dân khắp nơi, ngày 28/04/2021, Đền Thánh mới chính thức được cung hiến trong niềm hân hoan tột độ. Từ một ngôi nhà thờ đơn sơ, giờ đây, một công trình nguy nga, trang trọng đã hiện hữu, xứng đáng là nơi tôn vinh vị Thánh bảo trợ. Đó không chỉ là niềm kiêu hãnh của Giáo họ Vân Chàng mà còn là dấu ấn đức tin sâu sắc của cả Giáo xứ Trực Chính.
Mỗi năm, vào ngày 13 tháng 6, dòng người hành hương lại nô nức tìm về Đền Thánh, dâng lên Thánh An Tôn những lời cầu nguyện thiết tha, xin ngài tiếp tục ban ơn lành cho gia đình, giáo xứ và quê hương. Năm nay, trong bầu không khí Năm Thánh 2025- Năm thánh những người hành hương hy vọng, niềm hân hoan ấy càng thêm rộn rã, mang theo bao kỳ vọng và lời khẩn nguyện cho một năm mới tràn đầy ân sủng.
Thánh Lễ Đầu Năm – Hội Ngộ của niềm tin và hy vọng
Ngày 05/02/2025 (mùng 8 Tết Ất Tỵ), từ sáng sớm, giáo dân khắp nơi đã quy tụ về Đền Thánh An Tôn để tham dự thánh lễ đầu năm. Không gian rực rỡ sắc xuân với những cành mai, cành đào khoe sắc, ánh nắng vàng nhẹ nhàng lan tỏa như lời chúc phúc của đất trời. Tiếng chuông ngân vang như mời gọi mọi tâm hồn hướng về Chúa trong tâm tình tạ ơn và khấn nguyện cho một năm mới bình an.
Trong dòng người đổ về, ai nấy đều khoác lên mình trang phục trang trọng, những tà áo dài truyền thống thướt tha hòa cùng những bộ lễ phục nghiêm trang. Một cụ bà xúc động chia sẻ: “Mỗi lần trở về nơi đây, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường. Giữa những bộn bề của cuộc sống, chính Thánh An Tôn là chỗ dựa, là niềm an ủi để tôi vững tin bước tiếp.”
Đúng 9h30, Thánh Lễ trọng thể được cử hành với sự chủ tế của Cha xứ Vinhsơn Trần Thiện Túy. Những tràng pháo tay vang lên khi cha xuất hiện, thể hiện niềm vui sướng của cộng đoàn. Bài giảng của cha Giuse không chỉ sâu sắc mà còn thấm đượm tình yêu thương, mời gọi mọi người noi gương Thánh An Tôn, sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Cha nhắn nhủ: “Nếu có niềm tin, chúng ta sẽ thấy phép lạ trong cuộc sống. Hãy để tình yêu thương dẫn lối và trở thành những người hành hương của hy vọng, lan tỏa ánh sáng đức tin đến mọi người.” Cả cộng đoàn lặng đi trong sự xúc động, từ các cụ già tay lần tràng hạt đến những em nhỏ tung tăng trong niềm vui đầu xuân.
Niềm tin vững vàng – Khởi đầu cho năm mới an lành
Sau Thánh Lễ, giáo dân quây quần bên nhau, trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ làm bừng lên bầu không khí hân hoan. Những đứa trẻ ríu rít bên góc sân nhà thờ, người xa quê trở về đoàn tụ cùng gia đình, tất cả hòa quyện trong niềm vui khó tả.
Năm Thánh 2025 đã khởi đầu với muôn vàn hy vọng, mở ra một hành trình mới tràn đầy ân sủng và tình yêu thương. Với niềm tự hào và lòng tin son sắt vào Thánh An Tôn, Giáo họ Vân Chàng tiếp tục vững bước trên con đường đức tin, trở thành những chứng nhân của Tin Mừng, lan tỏa ánh sáng hy vọng đến khắp mọi nơi.
Xin tạ ơn Chúa – Cảm tạ Thánh Antôn – Hân hoan chào đón năm mới 2025!