Lễ giỗ Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất và Đức ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh

Thứ ba - 21/10/2025 23:13  134
Chiều thứ Ba, ngày 21 tháng 10, thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh và Đức Cha Cố Giuse Maria Vũ Duy Nhất được diễn ra tại Nguyện đường Hội Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu. Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Cha, Quý Dì thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, cùng quý thân nhân và toàn thể chị em Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng.
 
z7142653480080 2719ef5937206026b45a99c257f0cf6a 1

Nhắc đến Đức Ông Gioan và Đức Cha Cố Giuse, ai nấy đều nghĩ ngay đến những vị mục tử hiền lành, khiêm tốn, đã tận hiến trọn cuộc đời cho sứ vụ giảng dạy và chăm sóc đoàn chiên. Với Hội Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, các ngài không chỉ là những vị ân nhân, mà còn là những người cha tinh thần nâng đỡ Hội Dòng trong những năm tháng gian khó. Cuộc đời các ngài tựa như buổi lễ chiều nay: lặng lẽ, êm đềm nhưng ánh sáng chẳng khi nào tàn lụi, luôn lan tỏa dịu dàng và bền lâu.
 
z7142653392826 c1b8d1d983aa480e54af0a75ca834fc4 1

Đúng 17 giờ, đoàn đồng tế tiến ra giữa bầu khí thiêng liêng - không kèn trống, không rực rỡ pháo hoa, chỉ có ánh nến lung linh, và lòng biết ơn sâu thẳm. Cha Chủ tế, Cha cố Giuse Phạm Xuân Thi đã họa lại chân dung Đức Ông Gioan và Đức Cha Cố Giuse - những mục tử thánh thiện, khiêm nhu và nhiệt tâm. Ngài mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu nguyện chân thành nhất cho các ngài.

Trong bài giảng, Cha giáo Đaminh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại Chủng viện đã trích lời thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica để gợi nhắc mọi người: “Chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em” (1Tx 5,12a). Thật vậy, sự hiện diện bền vững của các Hội Dòng hôm nay chính là minh chứng sống động cho những tấm gương được tôi luyện, nâng đỡ bằng đôi tay yêu thương và khối óc tận tụy của Đức Ông Gioan Maria và Đức Cha Cố Giuse. Các ngài là mẫu gương của đời sống cầu nguyện, với đời sống nội tâm sâu sắc và lòng nhiệt thành trong việc đào tạo nhân sự cho Hội Thánh. Ở nơi các ngài, đức ái mục tử được thể hiện cách tự nhiên và siêu nhiên: gần gũi, lịch thiệp, giản dị, hiền hòa, luôn hướng mọi sự để Chúa Kitô được tôn vinh trong từng việc làm.

 
z7142653569200 dc53597c92be39293aeb063ca1a6fe14 1

Thánh lễ khép lại khi trời đã sẫm tối, nhưng lòng người vẫn bừng sáng. Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn, Đặc trách tu sĩ Giáo phận thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Quý Cha, hai Quý Dòng và Quý thân nhân. Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Hội Thánh những người cha, người thầy không chỉ trao truyền tri thức mà còn thắp sáng lòng yêu mến Chúa, và nhiệt tâm với Hội Thánh. Ngài cũng nhắc lại với niềm xúc động sâu xa: giấc mơ của Đức Ông Gioan là “đào tạo được một trăm linh mục” thì nay giấc mơ ấy đã thành hiện thực, thậm chí vượt xa con số 100. Một đời hiến dâng, một ước mơ trọn vẹn. Nén hương trên tay, chúng con cúi đầu thành kính, dâng lời cảm tạ.

z7142653675783 0e4846efedd31db728e7a8b06dc5c665 1


z7142653745517 c86cbc5461b1bad32e686de8d52aaaab 1

Tác giả: BTT Dòng Thăm Viếng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây