Trong bầu khí sốt sắng của ngày bế mạc tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 16g30 Chúa Nhật ngày 31/05/2026, cộng đoàn Giáo xứ Thiện Giáo đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ và đồng tiến hoa kính Đức Mẹ. Sau một tháng chuyên chăm lần chuỗi Mân Côi, hy sinh, cầu nguyện và dâng những đóa hoa thiêng liêng lên Đức Mẹ, cộng đoàn dân Chúa cùng nhau tiến dâng lên Mẹ Maria tâm tình yêu mến, lòng biết ơn và niềm tín thác của những người con thảo.

Đoàn rước cung nghinh Đức Mẹ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Tiếp đó, hội hoa đồng tiến của giáo xứ đã dâng lên Mẹ những vũ điệu cùng những đóa hoa tươi thắm, thay cho tâm tình yêu mến và lòng hiếu thảo của cộng đoàn. Từng cử điệu, lời ca và những bông hoa được dâng tiến như lời nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, chuyển cầu và che chở Giáo hội, giáo xứ cùng mỗi gia đình trong cuộc sống đức tin hằng ngày.




Sau nghi thức dâng hoa, cộng đoàn cùng tiến vào thánh đường hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật kính trọng thể Chúa Ba Ngôi.
Mở đầu Thánh lễ, cha Đa Minh chánh xứ đã mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria, qua Mẹ và trong Mẹ, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình yêu mến, tạ ơn và hiếu thảo của mỗi người con trong giáo xứ. Cách đặc biệt, ngài cũng hiệp ý cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân và các linh hồn đã qua đời trong giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha xứ nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, là trung tâm của đời sống đức tin Kitô giáo. Dù đây là mầu nhiệm cao siêu vượt quá khả năng hiểu biết của trí khôn con người, nhưng mỗi người vẫn có thể cảm nhận và bước vào mầu nhiệm ấy qua tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Dựa trên câu chuyện nổi tiếng về thánh Augustinô bên bờ biển với cậu bé dùng vỏ sò tát nước biển vào một hố cát nhỏ, cha xứ giúp cộng đoàn nhận ra sự giới hạn của lý trí con người trước những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cũng như không thể đưa cả đại dương vào một hố cát nhỏ, con người cũng không thể dùng trí tuệ hữu hạn để hiểu thấu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn đừng chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bằng lý trí, nhưng hãy sống mầu nhiệm Ba Ngôi bằng những hành động cụ thể của tình yêu trong đời sống hằng ngày: biết yêu mến Thiên Chúa, sống bác ái với tha nhân cách vô vị lợi và quảng đại. Khi đó, tình yêu và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ thực sự hiện diện trong tâm hồn mỗi người, biến gia đình và cộng đoàn trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Tháng Hoa đã khép lại, nhưng tâm tình yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi và lòng hiếu thảo đối với Đức Maria vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng nơi mỗi người con của Giáo xứ Thiện Giáo. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, chuyển cầu và che chở cộng đoàn chúng con, xin Mẹ giúp mỗi người biết sống đời tin yêu và phó thác, biết noi gương Mẹ trong việc lắng nghe và vui vẻ đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày.

Tác giả: Truyền thông hạt Đại Đồng