THỨ NĂM – THÁNH PIÔ X 21/08
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Piô X hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Thánh Giáo Hoàng Piô X trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc Tông Đồ, để người bênh vực đức tin Công Giáo, và quy tụ tất cả về Đức Kitô. Xin Chúa rộng ban cho chúng ta biết nghe lời thánh nhân giảng dạy, và noi gương sáng của người, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Thánh nhân sinh năm 1835 tại Riêsê, nước Ý. Sau khi làm linh mục, người dấn thân thi hành việc mục vụ. Người làm Giám Mục Mantôva, rồi làm Thượng Phụ Giáo Chủ Vênêxia và cuối cùng, năm 1903, được chọn làm Giáo Hoàng. Người chu toàn bổn phận của mình theo khẩu hiệu người đã chọn: “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô” với lòng đơn sơ, đời sống thanh bần và can đảm. Cùng với những đức tính ấy, người đã giúp các tín hữu sống đạo nhiệt thành và đối phó với những sai lầm đang lan tràn trong Hội Thánh. Người qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914.
Noi gương thánh nhân để đạt tới phúc trường sinh, tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận. Tương phản với bao nỗi khốn khổ hiện nay, Isaia hé mở cho ta thấy tương lai dân tộc được thứ tha, dưới quyền lãnh đạo của một ông vua thuộc hoàng tộc Đavít. Cảnh địa đàng sau đây vừa cho ta thấy niềm tin của ngôn sứ, vừa hướng ta đến thời cuối cùng của Đấng Mêsia… Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự. Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò, cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay. Sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Ta, như xưa đã có một con lộ cho Ítraen, khi họ đi lên từ đất Aicập.
Noi gương thánh nhân để đạt tới phúc trường sinh, ca ngợi tình yêu và lòng thương xót Chúa bằng cách hát Thánh Vịnh, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Tông Hiến Chúa Thánh Thần linh hứng của thánh Giáo Hoàng Piô X: Hội Thánh cất tiếng ca dịu dàng… Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng. Không phải để làm vui lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời giảng của chúng tôi không sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai.
Noi gương thánh nhân để đạt tới phúc trường sinh, chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Thủ Lãnh: Hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, con sẽ dâng người đó làm lễ toàn thiêu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 39 cho thấy: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông chủ nói: Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. Chớ cứng lòng, hãy nghe tiếng Chúa, thánh ý Chúa quá nhiệm mầu: giữa bao khốn khổ bủa vây, vậy mà, Isaia lại hé mở cho thấy cảnh thái bình thịnh vượng; khi cộng đoàn hát Thánh Vịnh, thì, chính là Đức Kitô khi thì đàn ca, khi lại rên siết, lúc thì hân hoan trong hy vọng, lúc lại thở than; chính đứa con gái duy nhất, cũng là, đứa con độc nhất của ông Gíptác sẽ phải trở thành lễ toàn thiêu; đầy tớ đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng kêu vào dự tiệc, thế mà, ông chủ lại trói chân tay “người không mặc y phục lễ cưới” lại, quăng anh ta ra chỗ tối tăm. Thánh ý Chúa luôn là điều tốt nhất Chúa dành cho ta, ước gì ta luôn biết thực thi ý Chúa. Chúa đã ban cho thánh Giáo Hoàng Piô X trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc tông đồ, để người bênh vực đức tin công giáo, và quy tụ tất cả về Đức Kitô. Ước gì ta biết nghe lời thánh nhân giảng dạy, và noi gương sáng của người, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!