Làm giàu kho bạc Nước Trời

Thứ hai - 19/10/2020 04:16  1493
Thứ Hai Tuần XXIX
Lc 12,13-21

44563 22780236 1370388073070589 8970014545838585242 n 628x635Có lần dâng lễ an táng cho một thanh niên vì tai nạn giao thông ở giáo xứ nọ, tôi được biết: Anh chị mới nâng cấp căn nhà đang ở chừng 500 triệu. Sau đó, đầu tư vào đầm bãi cũng đến ngần ấy nữa. Bắt đầu khởi nghiệp thì biến cố thương đau ập đến.

Vì thế, bằng rầy năm trước, nhân dịp 20/10, sau vài câu chúc mừng động viên ngày Phụ nữ Việt Nam, chị đến than thở: “Giờ con khổ lắm cha ạ, mất cả chì lẫn chài. Chồng mất, tiền cũng đi theo. Con muốn buông bỏ hết cả. Về ở với bố mẹ đẻ, thờ chồng nuôi con dại, sống cho qua ngày đoạn tháng.”

Khi còn chưa hiệp thương muốn trình bày nguyện vọng nhượng lại căn nhà để báo hiếu bố mẹ thay cho anh chồng vừa vội vàng ra đi, thì bố chồng đã rào trước: “Nhà cửa thì cứ để đấy, tôi cũng không muốn ở, còn cái đầm bãi thì cứ để tôi thay cho chồng cô sử dụng đã, thời thế tính sau…”

Thưa cộng đoàn, cái nhức nhối khó xử nhất là chúng ta thích lập quan tòa để tự xét xử và định đoạt cho cái ích kỷ thu vén mà thiếu đi lòng xót thương. Mất chồng là mất đi cả thế giới này, quặn đau lắm rồi. Đã không thương không cưu mang thay cho con trai mình thì thôi, lại còn đòi chiếm đoạt tài sản của mẹ góa con côi, thì thật là bất đạo - ác tâm…

Bài Tin mừng hôm nay cũng phản ánh về điều ấy. Chúa Giêsu đã không lập phiên tòa xét xử theo đơn đề nghị, nhưng thay vào đó, Ngài tra vấn tòa án lương tâm chúng ta: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy” (c.15-21).

Xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng ta đủ tỉnh thức và khôn ngoan để vừa ra sức làm giàu đời này, nhưng cũng biết LÀM GIÀU KHO BẠC NƯỚC THIÊN CHÚA.

Nói cách khác, biết dùng Nước Đời để mua lấy Nước Trời khi biết quy đổi ra số vé là chất liệu của lòng tốt, của tình thương, của những điều đẹp ý Chúa cho chuyến tàu cuối cùng về bên sự sống vĩnh hằng; chứ đừng tích trữ, ki cóp, ki-bo mà đối xử với nhau sặc mùi tiền bạc; đừng lập những tòa án bất công, bất nhân; đừng ăn chơi hả hê cho đã; đừng làm tôi tiền bạc thay vì làm tôi Thiên Chúa. Hãy sống làm sao để đừng như nhà phú hộ trong Tin mừng thì thật là đồ ngốc.

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập306
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm283
  • Hôm nay44,447
  • Tháng hiện tại905,982
  • Tổng lượt truy cập69,965,856
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây