Chúa Giêsu - Vị lương y của tội nhân

Thứ sáu - 07/03/2025 10:07  66
Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32

LỜI CHÚA
Lc 5, 27-32

 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người.Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. 30 Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy ?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
 
imageTin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi: Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, để trở thành môn đệ của Người. Đây không chỉ là câu chuyện về một lời mời gọi cá nhân, mà còn là một mặc khải sâu sắc về lòng thương xót và sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu dành cho toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tội lỗi.

Lêvi là một người thu thuế, một nghề nghiệp bị coi là đáng khinh trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Những người thu thuế thường bị xem là phản bội dân tộc, vì họ làm việc cho đế quốc La Mã và thường lợi dụng chức vụ để bóc lột dân nghèo. Lêvi ngồi ở bàn thu thuế, như một biểu tượng của sự bất công và tội lỗi, lại được Chúa Giêsu nhìn thấy và mời gọi: “Hãy đi theo Ta.” Cái nhìn của Chúa Giêsu không dừng lại ở vẻ bề ngoài hay danh tiếng xấu xa của Lêvi, mà đi sâu vào tận tâm hồn ông, nơi có thể chứa đựng một khát khao đổi mới và một tiềm năng yêu thương.

Hành động của Lêvi thật đáng kinh ngạc: ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Sự “đứng dậy” của Lêvi không chỉ là một cử chỉ thể lý, mà còn là một quyết định nội tâm, một hành động từ bỏ quá khứ tội lỗi để bước vào một hành trình mới đầy ý nghĩa. Điều này mời gọi mỗi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Liệu chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những thói quen xấu, những ràng buộc vật chất và tinh thần, để đi theo Người không?

Tiếp đó, Lêvi tổ chức một bữa tiệc lớn, mời Chúa Giêsu và nhiều người thu thuế khác đến tham dự. Hành động này phản ánh lòng biết ơn sâu sắc của Lêvi đối với Chúa Giêsu và cũng là một dấu chỉ của sự biến đổi: từ một con người bị xã hội ruồng bỏ, ông trở thành một người chủ nhà hiếu khách, mở lòng ra để đón nhận tha nhân và Chúa vào cuộc đời mình.

Tuy nhiên, những người Pharisêu và các kinh sư lại phản ứng đầy khinh miệt: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Câu hỏi này cho thấy họ không hiểu được bản chất của lòng thương xót và sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ xem tội nhân là những người bị loại trừ, không xứng đáng để được tha thứ hay giao tiếp. Nhưng Chúa Giêsu, bằng một câu trả lời đầy uy quyền và tình thương, đã phá tan lối suy nghĩ hạn hẹp đó: “Những ai mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải.”

Câu nói này của Chúa Giêsu khẳng định rõ sứ mạng của Người: Người là vị lương y thiêng liêng, đến để chữa lành những tâm hồn tổn thương, những cuộc đời lạc lối. Đối với Chúa Giêsu, tội nhân không phải là đối tượng để loại trừ, mà là đối tượng để yêu thương, tha thứ và cứu chuộc. Điều này thách thức mỗi chúng ta, những người đôi khi dễ dàng phán xét người khác, hãy học cách nhìn bằng ánh mắt thương xót của Chúa và mở lòng để yêu thương, tha thứ thay vì lên án.

Trong hành trình đức tin của chúng ta, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng giống như Lêvi, ngồi ở “bàn thu thuế” của riêng mình – nơi chúng ta bị ràng buộc bởi tội lỗi, ích kỷ và những ham muốn trần tục. Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn nhìn thấy chúng ta, không phải để lên án mà để mời gọi: “Hãy đi theo Ta.” Lời mời ấy là lời mời gọi của tình yêu, của sự tha thứ và của một cuộc sống mới. Điều quan trọng là chúng ta có dám đứng dậy, bỏ lại đằng sau gánh nặng của quá khứ, để bước theo Người hay không.

Hơn nữa, bài Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành những người mang lòng thương xót của Chúa đến với người khác. Trong thế giới đầy rẫy sự chia rẽ, phán xét và loại trừ, chúng ta được mời gọi trở thành những cầu nối yêu thương, những người bạn của tội nhân, giúp họ nhận ra tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

Khi suy niệm về lòng thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng chính khi chúng ta đến với Người trong thân phận tội lỗi, yếu đuối, chúng ta không làm Người thất vọng mà ngược lại, mang đến cho Người niềm vui vì Người được thực hiện sứ mạng cứu độ của mình. Điều đó không chỉ làm trọn vẹn sứ mạng của Chúa, mà còn làm cho cuộc đời chúng ta được biến đổi, được chữa lành và tràn đầy ý nghĩ.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập186
  • Máy chủ tìm kiếm106
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay67,388
  • Tháng hiện tại801,798
  • Tổng lượt truy cập84,155,809
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây