Cầu xin đúng ý Chúa
Thứ hai - 10/03/2025 07:54
250
THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta thuộc đại gia đình của Chúa, xin Chúa rủ thương đoái nhìn và giúp chúng ta hằng chế ngự thân xác, để tinh thần chúng ta được phấn khởi và thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng.
Thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng, qua việc không nản lòng trước những thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Ông Môsê thực hiện những dấu lạ đầu tiên để chứng minh rằng Thiên Chúa đã sai ông, nhưng xem ra, ông không thành công. Một thiên thần trút bát của mình xuống sông ngòi, nước liền hóa ra máu. Rồi tôi nghe thiên thần nói: Lạy Đức Thánh, Ngài thật công minh, vì đã xét xử như vậy: Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ. Tôi lại nghe một thiên thần nói từ bàn thờ: Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, những lời Ngài phán quyết đều chân thật, công minh.
Thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng, qua đời sống cầu nguyện, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Síprianô nói: Chúa Con ban sự sống cho ta và cũng dạy ta cầu nguyện… Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Anh em cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.
Thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng, qua việc kiên trì thực thi ý Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia kêu xin: Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật Đức Giêsu dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha. Chúng ta sống, không chỉ, nhờ cơm bánh, mà còn, nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Những lời mà xưa kia Chúa Cha, dùng các ngôn sứ mà phán dạy, thì nay, được chính Chúa Con công bố. Người không còn truyền ai dọn đường cho mình đến, nhưng, chính Người đến mở đường và chỉ lối cho chúng ta. Từ nay, chúng ta không còn là những kẻ mù lòa dại dột, cứ lang thang mò mẫm trong bóng tối tử thần, nhưng, nhờ Đức Kitô lãnh đạo và hướng dẫn, chúng ta đã được ánh sáng chiếu soi, và đang vững bước trên con đường đưa tới sự sống. Trong số biết bao lời dạy dỗ bảo ban hữu ích, đem lại ơn cứu độ cho ta, Đức Giêsu đã dạy ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Vậy, ta hãy dùng chính lời cầu xin Chúa Con đã dạy, để thưa cùng Chúa Cha, hầu, để được Người nhậm lời. Đức Kitô là Đấng ban lời cầu nguyện, cũng là Đấng cử Thánh Thần đến với ta. Trước mặt Chúa Cha, thử hỏi lời cầu nguyện nào chân thật, hơn, lời cầu nguyện phát xuất từ miệng Chúa Con, Đấng là sự thật? Vì thế, cầu nguyện khác với cách Đức Giêsu dạy, chẳng những, là ngu, mà còn, là tội, như Người đã nói: Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của các ông. Đức Kitô là Đấng bào chữa cho ta trước mặt Chúa Cha, nên, khi ta là người có tội, muốn van nài ơn tha thứ, thì ta hãy dùng chính những lời lẽ của Đấng bào chữa cho ta, bởi vì, Người đã nói: Nếu anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em. Lời cầu xin của ta sẽ hiệu lực biết chừng nào, nếu, ta vừa nhân danh Đức Kitô, vừa dùng chính lời cầu nguyện của Người mà xin. Chúng ta thuộc đại gia đình của Chúa, ước gì ta hằng biết chế ngự thân xác, để luôn vâng theo ý Chúa, hầu, tinh thần ta được phấn khởi và thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB