Thứ Năm Tuần I Mùa Chay
Hôm nay,kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.
Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Bài Tin Mừng hôm nay đem đến cho chúng ta một lời mời gọi đầy hy vọng từ Chúa Giê-su: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” Lời này khơi dậy trong chúng ta niềm tin tưởng sâu sắc vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng yêu thương và luôn sẵn sàng đáp lời những ai kêu cầu Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng được mời gọi đào sâu ý nghĩa thật sự của việc “xin,” “tìm,” và “gõ,” để hiểu rõ hơn về lời dạy của Chúa Giê-su và áp dụng vào đời sống mỗi ngày.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh rất gần gũi của một người cha yêu thương con cái mình. Khi đứa con xin bánh, người cha không thể nào cho hòn đá; khi đứa con xin cá, người cha không thể nào cho con rắn. Qua đó, Chúa Giê-su muốn khẳng định rằng Thiên Chúa, với tình yêu và sự khôn ngoan vô biên, chắc chắn sẽ ban cho chúng ta những gì tốt lành nhất. Nhưng điều tốt lành ấy được hiểu theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải dựa trên những mong đợi hoặc suy nghĩ hạn hẹp của con người.
Chúng ta cần khiêm tốn thừa nhận rằng không phải mọi điều chúng ta cầu xin đều là điều tốt trong con mắt của Thiên Chúa. Đôi khi, chúng ta xin những điều không thực sự cần thiết, hoặc thậm chí có thể gây hại cho chúng ta mà không hay biết. Thiên Chúa, như một người cha khôn ngoan và đầy tình yêu thương, sẽ không bao giờ ban cho chúng ta những gì có thể làm tổn thương chúng ta, cho dù chúng ta khẩn cầu điều đó.
Chính Chúa Giê-su, trong giây phút đau khổ cùng cực tại vườn Giệt-si-ma-ni, cũng đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Đây là bài học sâu sắc cho mỗi người chúng ta: mọi lời cầu nguyện của chúng ta cần được kết thúc bằng thái độ phó thác, chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Bởi ý Chúa không phải lúc nào cũng trùng khớp với ý muốn của chúng ta, nhưng luôn là điều tốt lành nhất cho linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta.
Khi Chúa Giê-su nói “Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ,” Ngài không chỉ mời gọi chúng ta cầu xin, mà còn thúc giục chúng ta sống trong mối quan hệ thân mật với Thiên Chúa. Việc “xin” không chỉ là kêu cầu những điều chúng ta mong ước, mà còn là mở lòng để đón nhận ơn sủng và sự hướng dẫn của Ngài. Việc “tìm” không dừng lại ở việc tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề của chúng ta, mà còn là hành trình khám phá ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Việc “gõ” đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng, vì cánh cửa sẽ được mở ra vào thời điểm Thiên Chúa thấy phù hợp.
Tuy nhiên, bên cạnh lời cầu nguyện, Chúa Giê-su cũng nhắc nhở chúng ta về cách sống giữa cộng đoàn. Ngài dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” Đây là một nguyên tắc vàng, gói trọn tinh thần của Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ. Lời dạy này nhắc nhở chúng ta rằng đời sống cầu nguyện không thể tách rời khỏi đời sống thực hành bác ái. Nếu chúng ta mong muốn được yêu thương, hãy yêu thương người khác; nếu chúng ta khao khát được tha thứ, hãy tha thứ cho những ai lỗi phạm đến mình.
Cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những cơ hội để thực hiện lời dạy này. Một lời cầu nguyện chân thành cần đi đôi với hành động cụ thể. Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho mình lòng thương xót, hãy học cách trở nên người thương xót. Nếu chúng ta cầu xin bình an, hãy trở thành người kiến tạo bình an trong gia đình, nơi làm việc, và cộng đoàn của mình.
Lời Chúa hôm nay không chỉ là lời hứa về một Thiên Chúa lắng nghe và yêu thương, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống đức tin một cách sống động và cụ thể. Hãy xin, hãy tìm, và hãy gõ với lòng tin tưởng và phó thác, nhưng đồng thời cũng hãy sống theo nguyên tắc yêu thương và bác ái mà Chúa Giê-su đã dạy. Đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc thật, hạnh phúc trong việc sống hòa hợp với ý Chúa và với tha nhân.