Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10
Lạy Chúa,
Tin mừng hôm nay nói rất rõ điều kiện để trở nên người lớn nhất trong Nước Trời
Thứ nhất: Nên như trẻ nhỏ.
Thứ hai: Tự hạ.
Thứ ba: Tiếp đón.
Thứ bốn: Không khinh khi.
Con đã lớn ngần này với biết bao toan tính trong đời.
Khi còn bé tí, con muốn trở thành người lớn hầu được tự do, làm những công việc mình yêu thích mà không lo bị sự quản chế của ông bà, cha mẹ, thầy cô…
Lúc lớn lên, con lại không thể tự hạ vì cho mình là rốn vũ trụ, mình là nhất nên người khác phải kính trọng, nể phục trong khi con chả là gì cả.
Chẳng mấy khi con niềm nở tiếp đón ai. Chỉ thu vén cho chính bản thân mình với lối suy nghĩ thiển cận. Chỉ cần mình ăn ngon, mặc đẹp, giàu sang phú quý là được, còn ai sống chết thế nào, mặc họ.
Con lại hay coi thường người khác chỉ vì thấy họ không bằng mình. Thậm chí cả những người hơn mình, con cũng coi chẳng ra gì.
Cho nên con thấy điều kiện Ngài đưa ra khó quá.
Tuy nhiên, để trở thành người lớn nhất trong Nước Trời, con cần phải thay đổi và bước theo con đường mà Ngài đã chỉ lối.
Chỉ khi thay đổi, con mới có thể là người của Chúa.
Chỉ khi thay đổi, con mới trở nên nhân chứng tình yêu của Ngài.
Xin Thiên Thần hộ thủ, bảo vệ, gìn giữ và bênh vực con, đồng thời giúp con sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa giữa trần gian này.