ĐCV Đức Mẹ Vô Nhiễm BC khai giảng năm học mới
Thứ năm - 04/09/2025 21:23
140
Sáng ngày 2 tháng 9 năm 2025, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 với Lễ khai giảng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Dịp này, Đại Chủng viện hân hoan chào đón Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, quý Cha giáo nội trú và ngoại trú, 127 chủng sinh nội trú, trong đó có 15 tân chủng sinh Khóa XVI bước vào lớp Tu đức là năm đào tạo đầu tiên tại Đại Chủng viện. Chương trình khai giảng gồm hai phần chính: Khai giảng năm học mới và Thánh lễ Tạ ơn.
Phần Khai giảng năm học diễn ra tại Hội trường người môn đệ. Trong đó, mọi người được lắng nghe những chia sẻ ý nghĩa của cha Tổng Giám linh, cha Giám thị, và cha Giám đốc. Đan xen với những tâm tình đó là những bài thánh ca do quý thầy thực hiện.

Chủ đề của năm học là mối phúc thứ ba trong Tám mối phúc: “Phúc thay ai sầu khổ” (Mt 5,5). Trong bài chia sẻ, cha Tổng Giám linh Vinhsơn Đinh Minh Thỏa giúp mọi người hiểu rõ hơn về mối phúc này cũng như việc sống mối phúc này trong năm học mới. Cha nêu lên những nỗi khổ đau về thể xác và tinh thần mà bất kì ai trong cuộc sống cũng phải đối diện. Với những chủng sinh đang tiến bước trên con đường dâng hiến thì trải qua sự sầu khổ là điều khó có thể tránh khỏi, đặc biệt là khi sống triệt để bốn chiều kích đào tạo tại Đại Chủng viện. Để giúp quý thầy hiểu được giá trị và biết cách sống mối phúc này, cha hướng anh em chủng sinh đến nguồn ủi an đích thực là chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh với bốn nét chính: đồng cảm và thấu hiểu, tấm gương về sự chịu đựng, biến đổi ý nghĩa sự sầu khổ để hiệp nhất với Chúa và niềm Hy vọng Phục sinh.

Khởi đi từ chữ “Phúc” trong chủ đề của năm học, cha Giám thị Giuse Vũ Đình Lâm nhấn mạnh rằng được trải qua sầu khổ là một niềm hạnh phúc. Vì thế, từng chủng sinh hãy đón nhận các sinh hoạt chung trong Đại Chủng viện như là cơ hội để được hưởng phúc. Vì thế, ngài nhắn gửi anh em chủng sinh hãy sống và thực hành mọi công việc chung của gia đình Chủng viện trong niềm vui, sự thật và thánh thiện. Như thế mọi công việc dù lớn hay nhỏ đều có giá trị trước mặt Chúa như Mẹ Têrêsa Calcutta đã mời gọi “để trở thành một linh mục tốt thì phải là một chủng sinh tốt”.


Trong phần chia sẻ của mình, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng giúp mọi người thấy rõ định hướng của chương trình đào tạo trong năm học mới. Ngài làm nổi bật tinh thần câu chủ đề của năm học “chính đau khổ, gian nan, vất vả là điều tất yếu để có được thành công”. Sống giữa một thế giới còn nhiều sự lừa lọc dối trá, ngài mời gọi mỗi chủng sinh hãy biết sống “thiện” ở ba khía cạnh: thiện ý theo gương Chúa Giêsu; thiện chí trong việc quyết tâm và kiên trì sống ơn gọi; thiện tâm khi luôn giữ một trái tim tốt, nhạy cảm và giàu lòng thương xót. Đặc biệt, cha nhắn nhủ anh em chủng sinh hãy sống thánh thiện qua chương trình sống của Chủng viện để có thể bền đỗ với lý tưởng ơn gọi mà mình đang theo đuổi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cao điểm của Ngày khai giảng năm học mới là Thánh lễ Tạ ơn, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mọi thành phần cúa Đại Chủng viện, đặc biệt là quý cha giáo và toàn thể anh em chủng sinh. Trong bài giảng, Đức cha nêu lên hai điểm chính: một là mục đích của việc đào tạo là được biến đổi để nên giống Chúa Giêsu Mục tử; hai là những tác nhân chính trong công cuộc đào tạo đó là Chúa Thánh Thần và chính ứng sinh linh mục. Ngài cũng nhắn nhủ anh em chủng sinh hãy luôn vâng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, mỗi chủng sinh hãy cộng tác cách đắc lực với các quý cha trong ban đào tạo, với quý cha linh hướng, biết tự do và tự nguyện để được đào tạo và tự đào tạo bản thân, tuân theo những gì được hướng dẫn và đưa ra những sáng kiến để việc đào tạo thu được những mục tiêu đã đề ra.
Sau bài giảng, quý cha giáo đã long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội trong khi thực thi nhiệm vụ giảng dạy tại Đại Chủng viện trước mặt Đức Giám mục giáo phận.
Thánh lễ kết thúc trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Năm học mới 2025-2026 đã chính thức bắt đầu. Đại Chủng viện Bùi Chu hân hoan tiến bước trên hành trình Hy Vọng dưới ánh sáng dẫn lối rạng ngời của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.